Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thầy trò Mourinho vào chung kết Conference League

Theo Tuấn Nguyên/Zing/Đồ họa: Minh Phúc| 06/05/2022 06:42

Rạng sáng 6-5 (giờ Hà Nội), Roma đánh bại Leicester 1-0 ở bán kết lượt về Europa Conference League trên sân nhà.

Không phải Inter, Juventus hay Milan, Roma mới là lá cờ đầu của Serie A tại cúp châu Âu mùa này. Đội chủ sân Olimpico vào chung kết giải đấu mới do UEFA tổ chức sau chiến thắng với tổng tỷ số 2-1 ở bán kết. Đối thủ của thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ là Feyenoord. "Giallorossi" đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau 14 năm. Trong khi đó, Mourinho sẽ trở thành HLV vô địch cả 3 giải đấu cúp của UEFA, nếu ông giúp Roma đăng quang ở trận chung kết tại Albania vào ngày 25-5.

Kịch bản ở trận lượt đi lặp lại, Roma tấn công dồn dập và thu về bàn mở tỷ số từ khá sớm. Phút 11, Tammy Abraham bật cao đón đường treo bóng của Lorenzo Pellegrini từ chấm phạt góc để đánh đầu hạ gục Kasper Schmeichel.

Abraham ghi bàn thứ 9 tại Conference League. Trong lịch sử, chỉ có 2 cầu thủ người Anh ghi bàn nhiều hơn Abraham trong một mùa giải cúp châu Âu, đó là Alan Shearer (11 bàn tại UEFA Cup 2004-2005) và Stan Bowles (11 bàn ở UEFA Cup 1976-1977). Tính trên mọi đấu trường, cựu sao Chelsea đã ghi 25 bàn và là cầu thủ người Anh duy nhất làm được điều này trong top 5 giải Vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Roma đã rút ra bài học sau trận lượt đi. Đại diện Serie A không nhường thế trận mà tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành Leicester. Phút 16, Pellegrini băng xuống đối mặt thủ môn, nhưng anh lại sút không trúng tâm bóng khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Các pha tấn công của Roma ở trận này được tổ chức đa dạng ở cả hai biên lẫn trung lộ. Phút 32, Tammy đột phá bên cánh phải rồi chọc khe cho Nicolo Zaniolo. Cú chích mũi giày của cầu thủ trẻ người Italia không thắng được sự lăn xả của hàng thủ đội khách. Roma khép lại hiệp một với 7 cú sút, 3 đi trúng đích, trong khi Leicester không tạo ra cơ hội nào đáng kể.

Leicester phải chờ đến hiệp 2 mới có thể đẩy lùi Roma về phần sân đối diện. Tuy nhiên, đại diện Premier League lại thiếu ý tưởng trong khâu tấn công. "Bầy cáo" cầm bóng 55%, dứt điểm 5 lần, nhưng đều không gây khó cho thủ môn đội chủ nhà.

Trong khi James Maddison cùng đồng đội căng sức thi đấu, CĐV Leicester xô xát với người hâm mộ Roma trên khán đài sân Olimpico. Lực lượng an ninh đã phải dùng biện pháp mạnh mới có thể giải quyết sự cố.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Mourinho, hàng thủ Roma đã duy trì sự tập trung để bảo toàn cách biệt mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chiến thắng 1-0 là đủ để đưa đội bóng thủ đô vào chơi trận chung kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thầy trò Mourinho vào chung kết Conference League

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.