Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thật là vô tâm!

Quỳnh Anh| 10/09/2021 13:48

(HNMCT) - Sáng 4-9, ông Hòa, Tổ trưởng tổ dân phố Chiến Thắng (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) đến nhà chị Mến để phát phiếu đi chợ thì thấy phòng khách đầy những chai nước rửa bát, dầu gội, xà phòng. Ông Hòa thắc mắc:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Sao cháu mang hết đồ đang bán về nhà thế này?

Chị Mến tâm sự:

- Cháu phải dọn đồ ở cửa hàng về đó ạ! Dịch bệnh nên vắng khách, cháu xin giảm tiền thuê nhà xuống một chút nhưng chủ nhà không đồng ý, lại còn bắt cháu phải chuyển đồ đi ngay trong đêm qua, nếu không họ sẽ vứt hết đồ ra đường. Cháu không còn cách nào khác, bác ạ!

Nghe xong, ông Sơn thở dài:

- Dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân. Chính quyền các địa phương đã kêu gọi chủ nhà giảm, thậm chí miễn tiền trọ, tiền thuê cửa hàng; xã hội ra sức hỗ trợ người gặp khó khăn từ yến gạo đến mớ rau..., dẫu không thể giảm hay miễn tiền thuê nhà thì cũng không nên đối xử với khách như thế. Thật là vô tâm quá!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thật là vô tâm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.