(HNM) - Phải rất chật vật, phải vừa
Thật bất ngờ... Thông tin lợi nhuận sáu tháng đầu năm do chính các ngân hàng công bố toàn là hỉ sự.
ABBank cho biết, đạt 354 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 45% so với kế hoạch hai quý đầu năm và hoàn thành 64% kế hoạch năm 2010.
Maritime Bank thông báo, lợi nhuận hợp nhất trước dự phòng hơn 766 tỷ đồng, sau trích lập dự phòng là gần 660 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận từ tín dụng chiếm 25%.
Một đại diện của OceanBank cho biết lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 311 tỷ đồng, cao hơn 25% so với kế hoạch đề ra.
Còn DongA Bank có lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 299 tỷ đồng...
Nhiều ngân hàng cũng rất lạc quan khi "chắc khả năng hoàn thành kế hoạch năm, thậm chí vượt chỉ tiêu".
Thật bất ngờ!
Nói chung là như vậy...
Lãi suất ngân hàng quá cao là một trong những nút thắt của nền kinh tế. Hàng loạt đối tượng như doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án khu vực nông nghiệp, nông thôn và người nông dân... chật vật, thậm chí không thể tiếp cận vốn. Để "bò xuống" mặt bằng lãi suất 11- 11,2%, Ngân hàng Nhà nước đã phải ra thông điệp "xử lý" các tổng giám đốc ngân hàng thương mại, giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại vi phạm nội dung đồng thuận về lãi suất. Đây là động thái mang tính hành chính và có phần... cưỡng bức.
Trên thực tế, lợi nhuận ngân hàng thu được đến từ nhiều nguồn: hoạt động tín dụng, đầu tư ngoài ngành... Vấn đề ở chỗ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của các ngân hàng chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Và với các con số lợi nhuận rất hấp dẫn được công bố một cách hoan hỉ, liệu có cần phải xem lại trách nhiệm của từng ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại Nhà nước, trong các cuộc đua lãi suất gần đây?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.