Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng một giờ di chuyển, Thảo Viên resort (xóm Cời, phường Tùng Thiện) mở ra không gian nghỉ dưỡng xanh mát, nơi du khách có thể tạm rời xa nhịp sống đô thị ồn ào để tìm về sự bình yên, thư thái. Với kiến trúc gần gũi thiên nhiên, dịch vụ đa dạng và định hướng chăm sóc sức khỏe, nơi đây đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều gia đình, nhóm bạn và doanh nghiệp.

Không gian xanh - chạm vào ký ức làng quê xứ Đoài
Ấn tượng đầu tiên khi bước qua cánh cổng của Thảo Viên resort là sự chuyển mình rõ rệt của không gian. Bỏ lại phía sau cái nắng gắt và sự xô bồ của phố thị, du khách như lạc vào một “ốc đảo xanh” với cây cối, hoa lá, vườn rau và những khoảng không thoáng đãng. Khu nghỉ dưỡng rộng hơn 20ha, được bao quanh bởi đồng ruộng và cảnh quan tự nhiên nên thơ. Hai hồ nước lớn nằm xen giữa các khu chức năng không chỉ tạo điểm nhấn về cảnh quan, mà còn góp phần điều hòa không khí, mang lại cảm giác mát lành quanh năm.
Khác với nhiều khu nghỉ dưỡng hiện đại thiên về kiến trúc cao tầng, Thảo Viên lựa chọn hướng đi riêng khi toàn bộ hệ thống phòng nghỉ đều là nhà cấp 4, thấp tầng, hài hòa với thiên nhiên. Không có thang máy, không có những dãy nhà bê tông san sát, nơi đây giữ trọn nét mộc mạc, gần gũi, đúng tinh thần của một khu nghỉ dưỡng dành cho sự tĩnh tại và thư giãn. Thảo Viên được chia thành nhiều khu riêng biệt như: Khu xóm nhà nổi trên hồ; khu xóm nhỏ, khu phố nhỏ, khu vườn hồng; khu xóm đồi và khu cộng đồng. Mỗi khu mang một sắc thái riêng, tạo nên những trải nghiệm đa dạng cho du khách.
Chia sẻ về ý tưởng xây dựng khu nghỉ dưỡng, Giám đốc Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Thảo Viên Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, cảm hứng thiết kế được lấy từ chính ký ức quê hương của gia đình. Theo đó, “khu xóm đồi” được gợi mở từ hình ảnh đồi cọ Phú Thọ - quê ngoại của anh. Tại đây, những ngôi nhà nhỏ nằm trên sườn đồi xanh mát, hướng ra cánh đồng lúa, xen giữa là những hàng cọ và hoa lá, tạo nên không gian vừa thơ mộng vừa thân thuộc.
“Khu xóm nhỏ” lại mang dáng dấp làng quê Bắc Bộ xưa với kiến trúc nhà gỗ, tường đá ong, loại vật liệu đặc trưng của vùng Sơn Tây - Ba Vì cùng những lối đi quanh co, hai bên là cây xanh và hoa nở. Hình ảnh những ngôi nhà san sát gợi nhớ ký ức tuổi thơ với những buổi tối ngồi trước hiên trò chuyện, hay những trò chơi dân gian giản dị.
Nối tiếp xóm nhỏ là khu vườn hồng, nơi du khách như được đắm mình trong không gian ngọt ngào của những vườn hoa khoe sắc. Chỉ cần mở cửa là hương hoa hồng lan tỏa dịu nhẹ, đầy thư thái. Điểm nhấn đặc biệt là khu nhà nổi giữa mặt hồ yên tĩnh, mang đến cảm giác riêng tư, an yên. Không cầu kỳ, xa hoa, các căn phòng được thiết kế giản dị nhưng vẫn bảo đảm sự thoải mái, giúp du khách thực sự thư giãn và tìm lại sự tĩnh tại.
Bên cạnh đó, khu sinh hoạt cộng đồng gây ấn tượng với đồi hoa mua nở tím rực rỡ, trở thành không gian sinh hoạt và check-in đầy thi vị…
Trải nghiệm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe giữa thiên nhiên

Trong bối cảnh khu vực Sơn Tây - Ba Vì ngày càng xuất hiện nhiều điểm nghỉ dưỡng, Thảo Viên resort vẫn tạo được dấu ấn riêng. Lý giải về điều này, anh Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, đơn vị lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung vào chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng tĩnh tại, thay vì chạy theo các xu hướng giải trí ồn ào.
Được xây dựng theo tiêu chuẩn 4 sao và đi vào hoạt động từ năm 2013, ban đầu Thảo Viên chỉ có quy mô nhỏ với khu xóm nhỏ và bể bơi. Qua thời gian, khu nghỉ dưỡng từng bước được mở rộng, hoàn thiện thành quần thể đa dạng như hiện nay. Đáng chú ý, mỗi năm, đơn vị đều tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm bơi lội, tắm khoáng nóng, xông, sục, những dịch vụ giúp thư giãn cơ thể, cải thiện sức khỏe sau những ngày làm việc căng thẳng. Bể bơi nước nóng là tiện ích được nhiều người yêu thích, phù hợp với cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ.
Bên cạnh đó, các hoạt động ngoài trời như: Đạp xe, câu cá, trượt cỏ hay dạo bộ trong khuôn viên xanh mát mang lại những phút giây thư giãn nhẹ nhàng. Với các đoàn đông, khu nghỉ dưỡng còn tổ chức tiệc BBQ ngoài trời, đốt lửa trại, tạo không gian gắn kết cho gia đình, bạn bè và tập thể. Đồng thời, khu hội trường lớn đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo, họp lớp, teambuilding…
Về ẩm thực, thế mạnh của Thảo Viên là các món ăn đậm hương vị đồng quê như: Gà ri, chim câu, cá quả, cá chép; bò bê, lợn mán; cá lăng… cùng nhiều loại rau, củ đặc sản của xứ Đoài. Ngoài ra, nơi đây còn phục vụ các món đặc sản như: Ba ba, cá trình và nhiều loại hải sản, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng tự trồng rau sạch ngay trong khuôn viên, vừa tạo cảnh quan, vừa bảo đảm nguồn nguyên liệu an toàn.
Với du khách không lưu trú qua đêm, có thể lựa chọn gói combo bao gồm: Bơi, tắm khoáng, xông, sục và ăn trưa. Du khách cũng có thể sử dụng dịch vụ đơn giản hơn, đó là chỉ vào để sử dụng dịch vụ tắm khoáng hay tham quan chụp ảnh với chi phí rất thấp. Chị Nguyễn Bích Ngọc, du khách đến từ phường Khương Đình, chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn đi trong ngày vì Thảo Viên nằm khá gần trung tâm, chỉ mất khoảng một giờ di chuyển. Ấn tượng đầu tiên là không gian xanh mát, cây cối được chăm sóc gọn gàng, tạo cảm giác rất dễ chịu. Với mức giá dịch vụ hợp lý, chúng tôi đã quay lại đây lần thứ hai và đều cảm thấy hài lòng”.
Theo anh Nguyễn Tuấn Dũng, Thảo Viên đón khách quanh năm. Để chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm, bắt đầu từ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) kéo dài qua kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 và các tháng hè, khu nghỉ dưỡng đã triển khai nhiều hạng mục chỉnh trang như: Bổ sung hoa, cắt tỉa cây xanh, chăm sóc thảm cỏ; đồng thời thay mới, nâng cấp trang thiết bị phòng nghỉ và bảo trì hệ thống bể bơi, khu tắm khoáng, xông, sục nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Với quy mô hiện nay, mỗi ngày Thảo Viên có thể đón hơn 1.000 lượt khách.
Trong bối cảnh nhu cầu nghỉ dưỡng gần Hà Nội ngày càng tăng, Thảo Viên resort đang dần khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa thiên nhiên, sức khỏe và trải nghiệm văn hóa. Không ồn ào, không phô trương, nơi đây chinh phục du khách bằng chính sự mộc mạc, tinh tế và cảm giác bình yên hiếm có giữa cuộc sống hiện đại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.