Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh Lam - 20 năm trong một Giọt... Lam

ANHTHU| 04/02/2007 08:54

Sau 3 năm hợp tác, ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã cho ra mắt các CD: Này em có nhớ, Ru mãi ngàn năm, Nắng lên, Em và đêm, Thanh Lam - Trọng Tấn, Giọt... Lam  là album tiếp theo do Lê Minh Sơn biên tập, bắt đầu phát hanh từ ngày 11-1.

Sau 3 năm hợp tác, ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã cho ra mắt các CD: Này em có nhớ, Ru mãi ngàn năm, Nắng lên, Em và đêm, Thanh Lam - Trọng Tấn, Giọt... Lamlà album tiếp theo do Lê Minh Sơn biên tập, bắt đầu phát hanh từ ngày 11-1.

* Tuyển tập những ca khúc tâm đắc

Collection 1 Giọt... Lam gồm 2 đĩa với 18 ca khúc gắn với tên tuổi Thanh Lam: Giọt nắng bên thềm, Hoa sữa, Em và tôi, Lối cũ ta về, Khát vọng, Không thể và có thể, Hồ trên núi, Em ơi Hà Nội phố, Cho em một ngày, Bên em là biển rộng, Gọi anh... Hoa sữa của Hồng Đăng mà mỗi lần Thanh Lam xuất hiện cùng với Lê Minh Sơn đệm guitar đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng, giờ có mặt trong album này, càng tôn thêm giọng “mộc” của Thanh Lam.

Tên Giọt... Lam do Lê Minh Sơn nghĩ ra, sau khi Thanh Lam đã “cầu viện” tới khá nhiều người quen biết, cả những nhà văn và nhà thơ nổi tiếng Bắc kỳ, thay cho cái tên dự định ban đầu Thanh Lam 20 năm ca hát. “Tôi coi mỗi bài hát, mỗi câu hát là những giọt của cuộc sống. Có giọt buồn và giọt vui, giọt đau khổ và giọt hạnh phúc... Tôi đã chắt chiu những giọt đời để đổ vào tiếng hát và hóa thành giọt... Lam”, Thanh Lam “thổ lộ”.

Thanh Lam trong Giọt... Lam đã trở vềđúng hình ảnh của một người đàn bà nồng nàn trong những ca khúc trữ tình thuở nào. Vẫn lối hát nền nã như từ thời kỳ đầu, nhưng giọng hát Thanh Lam ở tuổi 37 đượm màu sắc liêu trai và không kém phần lãng mạn. Bài hát và cả cách hát đều trở nên thân thuộc vàgần gũi với người nghe, dẫu không phải tất cả đều được thể hiện bằng lối hát mềm mỏng và nhẹ nhàng như trước đây.

Trả lời câu hỏi của HNMCN: “Là ca sĩ tiên phong trong việc sáng tạo cái mới, lần này, trở về với những gì quen thuộc, cảm xúc của chị ra sao ?”, Thanh Lam cho biết: “Tôi không có ý định làm mới bản thân. Tôi hát về những năm tháng đã qua, với những ca khúc ở lại trong lòng công chúng theo phong cách pop-classic. Lối hát có chút gì hơi cổ điển và theo kiểu pop trước đây. Các bài hát này quen thuộc với khán giả, làm mới rất khó và mới hoàn toàn sợ khó hay. Tôi trao đổi với nhạc sĩ phối khí Trần Mạnh Hùng để phối khí theo tổng phổ trước đây...”.

Thanh Lam tâm sự, chị không tham vọng tổng kết 20 năm ca hát bằng album này mà chỉ tuyển tập những bài hát được yêu thích. “Tiếng hát của tôi đã trưởng thành từ cuộc sống, in dấu ấn thời gian và năm tháng. Tôi tự hào vì những đóng góp nhỏ bé của mình cho âm nhạc VN”, chị nói.

* Tiếng hát từ trái tim

Năm 1990, ca khúc “Chia tay hoàng hôn” ghi dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của Thanh Lam. Ca khúc này cùng với “Giọt nắng bên thềm” đưa chị đoạt giải thưởng lớn của cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc. Thanh Lam nhớ lại: “Tôi hát “Chia tay hoàng hôn” từ năm 15 tuổi, nhưng phải đến lúc tôi 21 tuổi thì mới được công nhận. Mỗi bài hát có cơ duyên của nó. Với một người làm nghề, hóa thân vào bài ca mới biểu cảm hết được nồng độ chan chứa trong mỗi ca từ, nốt nhạc. Nhưng có khi hát mãi mà một bài hát vẫn không đến được với khán giả. Giờ tôi hát những gì tôi mong muốn và tôi nghĩ, để công chúng đón nhận có lẽ cần phải có thời gian.

“Nhiều người vẫn thích lối hát nền nã như chị đã hát cách đây hơn chục năm. Dường như chị cách tân quá nhanhđến nỗi khán giả chưa kịp nhận ra một Thanh Lam mới thì chị đã lại chuyển mình ?”. Với câu hỏi này, Thanh Lam hồ hởi: “Tôi biết, nhiều khán giả thích tôi hát mềm mỏng và nhẹ nhàng. Nhưng nghệ sĩ không thể đưa ra sản phẩm chỉ để phục vụ tai người nghe mà phải thâm nhập vào tâm hồn họ, nghĩa là không nên chỉ làm những gì để người nghe thích và bán được đĩa. Sự “nổi loạn”, “điên cuồng” khi hát là thế mạnh của tôi”.

Nhìn lại chặng đường 20 năm, Thanh Lam bộc bạch: “Trong 20 năm đi hát, tôi có những ước mơ, những dự định. Một số đã thực hiện được, còn lại, tôi đang tiếp tục phấn đấu. Tôi không giấu khát vọng muốn trở thành một ca sĩ châu á có mặt tại thị trường băng đĩa quốc tế. Nhưng khi ra nước ngoài, tôi quan tâm đến những gì mình có để đưa đến khán giả quốc tế chứ không phải là ký được hợp đồng này, hợp đồng khác. Làm sao để ca sĩ Việt tự hào về sản phẩm bản địa và bản sắc của mình khi bước ra thị trường âm nhạc quốc tế là điều quan trọng. Nếu chưa ra nước ngoài thì hãy cứ sống được trên đất nước của mình, hát được tại mảnh đất đã nuôi sống mình đã là hạnh phúc của một người làm nghề. Cả chặng đường 20 năm, tôi đã hát bằng tất cả con tim mình, sống bằng nghiệp hát và từng bước một, đóng góp vào sự phát triển của âm nhạc VN.

Năm 2006, trong khi “cô em” Mỹ Linh rầm rộ với liveshow thì Thanh Lam có vẻ “im hơi lặng tiếng”. Thanh Lam cho rằng, những khoảng lặng có ý nghĩa giúp chị nạp vốn sống và kinh nghiệm làm nghề. “Năm nay, tôi sẽ làm CD Ngẫu hứng sông Hồng với những ca khúc đậm đà âm sắc Bắc bộ, của các nhạc sĩ Trần Tiến, Nguyễn Cường, An Thuyên, Lê Minh Sơn... và một dự án âm nhạc hợp tác với các nhạc sĩ châu Âu. Sắp tới sẽ có những điều thú vị !”, chị “bật mí”.

An Bình

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thanh Lam - 20 năm trong một Giọt... Lam

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.