Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thắng nhẹ Wigan, M.U leo lên nhì bảng

HA OANH| 15/01/2009 07:32

Pha lập công duy nhất của Rooney ở phút đầu tiên là quá đủ giúp M.U giành trọn 3 điểm từ tay Wigan, qua đó vượt mặt Chelsea giành lấy ngôi nhì trên BXH Premiership, rạng sáng 15/1.

Pha lập công duy nhất của Rooney ở phút đầu tiên là quá đủ giúp M.U giành trọn 3 điểm từ tay Wigan, qua đó vượt mặt Chelsea giành lấy ngôi nhì trên BXH Premiership, rạng sáng 15/1.

Ít ngày sau khi khuất phục kình địch Chelsea ở Old Trafford, đoàn quân áo đỏ thành Manchester tiếp tục mang đến niềm vui cho các CĐV nhà. Dù chỉ đánh bại Wigan với tỉ số tối thiểu, nhưng M.U đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm, để gây sức ép lên đội dẫn đầu Liverpool.


Trước trận đấu, Ronaldo có dịp khoe danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới 2008 - Ảnh: Getty

Đúng như lời HLV Ferguson cảnh báo trước cuộc chạm trán, Wigan là đối thủ khó chịu và không dễ bị đánh bại. Thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. Các nhà ĐKVĐ có bàn mở tỉ số từ rất sớm (giây thứ 54), nhưng quãng thời gian còn lại, học trò Sir Alex cũng khá vất vả trong khâu bảo toàn tỉ số.

Suốt 90 phút, có thời điểm đội khách cầm bóng tốt và thường xuyên đe dọa khung thành Van der Sar. Tuy nhiên, chân sút áo sọc trắng-xanh lại không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm thực sự.

Về phần "Quỷ đỏ", bất chấp phải ra sân với hàng thủ chắp vá, thiếu hai trụ cột là Ferdinand và Evra, nhưng các nhân tố còn lại vẫn chơi cực kỳ chắc chắn và tỉnh táo. Chính nhờ sự xuất sắc nơi hậu tuyến mà nhà ĐKVĐ tiếp tục duy trì chuỗi 9 trận không để thủng lưới tại giải Ngoại hạng.

Thêm chiến thắng này, M.U chỉ còn kém Liverpool 2 điểm (một trận chưa đá, gặp Fulham) và đang phả hơi nóng ngay sau đội bóng vùng Merseyside.

Có đến 5 sự điều chỉnh so với trận thư hùng tiếp Chelsea, M.U tràn lên đánh đòn phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trong tài Bennett. Chẳng cần chờ đợi lâu, những fan hâm mộ Red Devils sớm có dịp ăn mừng ngay phút đầu tiên.

Bắt nguồn từ pha tấn công chuẩn mực ở tốc độ cao, Berbatov tỉa khe thông minh cho Ronaldo thoát xuống bên góc phải. Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới 2008 xử lý một nhịp rồi căng ngang dọn cỗ để Rooney dễ dàng đệm vào lưới trống.

Bàn thắng sớm làm phá sản ý đồ chơi phòng ngự phản công của thầy trò HLV Steve Bruce. Chính vì lẽ đó, những phút tiếp theo, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao và đôi bên thi đấu tương đối cởi mở.

Mặc dù vậy, M.U cũng gặp phải tổn thất lớn ngay phút thứ 8 khi chân sút chủ lực Wayne Rooney tập tễnh rời sân vì chấn thương gân kheo. Mãi đến nửa sau hiệp một, đội chủ nhà mới dần chiếm lĩnh được khu trung tuyến và lái thế trận theo hướng có lợi cho mình.

Phút 25, cách biệt suýt được nhân đôi trong tình huống Tevez phá bẫy vệt vị lẻn xuống vượt qua cả thủ môn Kirkland. Tiếc rằng anh lại đẩy bóng quá dài và không thể dứt điểm. Ngoài ra, Scholes cũng thực hiện cú nã pháo sấm sét, bị hậu vệ WIgan cản phá ngay trước vòng cấm.

Cuối hiệp, đội khách thi đấu quyết tâm hơn và tạo được sóng gió về phía cầu môn Van der Sar. Đáng kể nhất là pha phản công chớp nhoáng ở phút 41, Valencia chuyền thuận lợi để Ryan Taylor đặt lòng kỹ thuật đưa bóng bay vọt xà ngang.

Qua giờ giải lao, cục diện trở nên cân bằng bởi hai đội chơi "ăn miếng, trả miếng". Trong thế bị dẫn trước, Steve Bruce lần lượt tung các quân bài như Camara, Kapo hay De Ridder nhằm gây sức ép mạnh mẽ lên hàng thủ M.U.

Hậu vệ cánh trái Figueroa lên tham gia tấn công thử tài Van der Sar bằng cú volley chân trái ngẫu hứng. Ở hàng lang đối diện, tiền vệ người Ecuador - Valencia liên tục làm khổ O'Shea qua các pha xuống biên lắt léo và tốc độ.

Phút 82, Valencia mở máy vượt qua Evans rồi tung ra cú dứt điểm rất căng vọt xà ngang. Ngay lập tức, M.U có lời đáp trả. Ronaldo chuyền ra để Berbatov xử lý tinh tế ngoài vòng cấm, trước khi sút bằng mu chính diện đưa bóng bay sạt cột dọc.

Ít phút cuối, Wigan tràn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ. Bài nhồi bóng bổng vào vòng cấm không thể phát huy hiệu quả, do cặp trung vệ cao to Vidic - Evans đã bọc lót cho nhau khá tốt. Duy nhất một lần Heskey rảnh rang lắc đầu cận thành. Tuy vậy, bóng lại đi trệch mục tiêu.

Thất bại trong việc tìm đường vào khung thành Van der Sar, Heskey cùng các đồng đội đành rời sân tay trắng. Dẫu sao, vị trí thứ 7 của họ vẫn được bảo toàn trên BXH Premiership sau 21 vòng đấu.

Đội hình ra sân:

Man Utd: Van der Sar, Rafael Da Silva, Vidic, Evans, O'Shea, Ronaldo, Scholes (Fletcher 85'), Carrick, Nani (Anderson 59'), Berbatov, Rooney (Tevez 8').
Wigan: Kirkland, Melchiot, Scharner, Bramble, Figueroa, Valencia, Cattermole (Kapo 88'), Palacios, Taylor (De Ridder 81'), Zaki (Camara 75'), Heskey.

Bàn thắng: Rooney 1'

Bảng xếp hạng
Vị tríCLBVòngThắngHòaBạiHiệu sốĐiểm
1FC Liverpool21137135:1346
2Manchester United20135235:1144
3FC Chelsea21126340:1242
4Aston Villa21125435:2341
5FC Arsenal21115534:2338
6FC Everton21105629:2535
7Wigan Athletic2194825:2231
8Hull City2176828:3927
9FC Fulham1968518:1426
10West Ham United2175926:3026
11Newcastle United2158828:3423
12Bolton Wanderers21721222:2923
13FC Sunderland21651022:3023
14FC Portsmouth2065921:3323
15Manchester City20641038:3022
16FC Middlesbrough21561018:3021
17Stoke City21561018:3321
18Tottenham Hotspur21551120:2620
19Blackburn Rovers20461022:3618
20West Bromwich21531317:3718

Tuấn Anh/VNN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắng nhẹ Wigan, M.U leo lên nhì bảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.