Tháng 7 về, ở Thuận An, lòng biết ơn được gửi gắm qua những việc làm thiết thực: Chăm lo người có công, thăm hỏi gia đình chính sách, chăm sóc những phần mộ liệt sĩ… Từ những việc làm ấy, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được trao truyền trong đời sống hôm nay.
Những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên đã lùi xa, nhưng những vết thương ở tay, bụng cùng di chứng mất thính lực một bên tai vẫn là những dấu tích chiến tranh còn in trên thân thể ông Nguyễn Xuân Bắc, thương binh 4/4 ở thôn Đại Hàn. Ông nhập ngũ năm 1967, khi mới 18 tuổi.
Rời quân ngũ năm 1976, ông Bắc trở về quê hương và hiện sống một mình. Vì thế, mỗi lần được khám sức khỏe định kỳ, ông không chỉ có thêm cơ hội kiểm tra tình trạng bệnh mà còn cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia dành cho những người từng đi qua chiến tranh.
.jpeg)
“Tôi được khám sức khỏe định kỳ, được các bác sĩ hướng dẫn tận tình cách chăm sóc bản thân. Làm theo lời bác sĩ, tôi tích cực tập luyện thể dục để sức khỏe tốt hơn”, ông Bắc chia sẻ.
Ở thôn Tô Khê, ông Bùi Mo Mô, thương binh 4/4, cũng đón nhận chương trình chăm sóc sức khỏe do UBND xã Thuận An tổ chức với sự xúc động. Năm 1972, ông bị thương tại chiến trường An Giang. Vết thương ở chân cùng tuổi cao khiến ông phải đối mặt với thêm nhiều bệnh lý về tim mạch, dạ dày.
“Mỗi năm chương trình khám, chăm sóc sức khỏe và tặng quà cho gia đình chính sách được tổ chức một lần. Với tôi, đó cũng là dịp kiểm tra tình trạng bệnh và được tư vấn cách chăm sóc sức khỏe phù hợp”, ông Mô nói.
Từ một lần khám sức khỏe, một lời dặn dò hay một cuộc gặp gỡ hỏi han, sự tri ân được bắt đầu bằng những điều rất đỗi đời thường. Năm 2026, toàn xã Thuận An có 404 người có công với cách mạng hưởng chế độ điều dưỡng; trong đó 228 người điều dưỡng tại nhà, 176 người điều dưỡng tại trung tâm. Riêng đợt 2, từ ngày 20 đến 26-7, có 68 người có công và thân nhân liệt sĩ tham gia điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4.

Cùng với chăm sóc sức khỏe, lãnh đạo xã Thuận An đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn. Tại các gia đình, lãnh đạo xã Thuận An ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.
Thay mặt lãnh đạo xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Trương Văn Học mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng quê hương. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách.
Nếu chăm lo người có công là cách Thuận An tri ân những người đang sống, thì chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ là cách địa phương gìn giữ ký ức về những người đã nằm xuống.
Trong những ngày tháng 7, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng lực lượng Công an, Quân sự xã tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm. Cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ cùng đông đảo người dân phát quang cỏ dại, thu gom rác thải, lau dọn phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần giữ cho những không gian linh thiêng luôn sạch đẹp, trang nghiêm.
Những công việc tưởng như bình dị ấy lại chứa đựng một ý nghĩa sâu xa. Chăm chút từng phần mộ cũng là cách người hôm nay nâng niu ký ức về những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; để thế hệ trẻ hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng tuổi xuân và máu xương của cha anh.
Trong tháng 7, đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Thuận An do đồng chí Trương Văn Học làm Trưởng đoàn đã đến thắp hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên, Nghĩa trang liệt sĩ Cổ Bi và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Những nén hương được dâng lên. Những vòng hoa kính viếng được đặt trước anh linh các liệt sĩ. Khi màn đêm buông xuống, những ngọn nến lung linh được thắp lên trên 41 phần mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 1.000 phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.
Mỗi ngọn nến, mỗi nén hương là lời tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã hiến dâng tuổi xuân, cuộc đời cho Tổ quốc; đồng thời thể hiện lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến, hy sinh ấy.
Tháng 7 ở Thuận An vì thế không chỉ có những cuộc thăm hỏi, những phần quà hay những hoạt động tưởng niệm. Quan trọng hơn, từ những việc làm thiết thực, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đang được gìn giữ và trao truyền, để sự tri ân trở thành một nếp đẹp trong đời sống cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.