Bạn đọc

Tết an yên ở các viện dưỡng lão

Kim Vũ 17/02/2026 - 10:05

Khi tiếng pháo hoa giao thừa vang lên giòn giã, cả thành phố tràn ngập niềm hân hoan chào đón năm mới với những nguyện cầu hạnh phúc, bình an. Trong sự giao thoa của đất trời, mùa xuân cũng đang len vào từng hành lang, từng căn phòng của các viện dưỡng lão nhưng theo một cách rất khác biệt. Ở đó, Tết không ồn ào, náo nhiệt nhưng lại chầm chậm yêu thương, an yên và sâu lắng.

Khi viện dưỡng lão trở thành nhà”

Tết tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện trang trí đào quất mà là hành trình chăm sóc tinh thần cho những con người mái đầu đã bạc. Ở đó, mỗi cành hoa, mỗi bức ảnh xuân, mỗi tiếng cười đều là nỗ lực gìn giữ ký ức, kết nối yêu thương và xoa dịu nỗi cô đơn tuổi xế chiều.

Ngay từ những ngày không khí Tết đang đến gần, các viện dưỡng lão đã mang đến cho người già không khí năm mới đầm ấm và trọn vẹn. Chuỗi chương trình “Tết an yên - Tết ở Diên Hồng” của hệ thống Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng đã trở thành một điểm nhấn đầy xúc cảm. Ở đây, bên cạnh việc được chăm sóc về y tế, dinh dưỡng, các cụ còn được sống trong không khí Tết như ở chính gia đình mình. 10 cơ sở trên địa bàn Hà Nội là 10 sắc màu Tết, 10 phong cách trang trí phù hợp với những tính cách, độ tuổi của các cụ. Điểm chung là các không gian đều rực rỡ sắc xuân.

dien-hong3.jpg
Chiều 29 Tết, các cụ tại diên Hồng đón Tết theo cách rất riêng. ảnh: D.N

Ở cơ sở 3, các cụ cùng nhau làm dây pháo giấy trang trí. Từng dải giấy đỏ được cắt tỉa cẩn thận, xâu thành chuỗi dài treo dọc hành lang. Có cụ vừa làm vừa kể chuyện Tết thời bao cấp, với tiếng pháo nổ râm ran khắp ngõ xóm. Tiếng cười hòa vào sắc đỏ, khiến mùa xuân như đến sớm hơn.

Còn tại cơ sở 7, những bông hoa đào giấy do chính các cụ tự tay làm mang lại niềm vui giản dị mà ấm áp. Dưới đôi tay run run nhưng khéo léo, từng cánh hoa hồng thắm dần thành hình. Một cụ bà chậm rãi vuốt lại cánh đào, mỉm cười: “Lâu rồi mới lại được tự tay làm đào thế này”. Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến những người xung quanh thấy lòng mình dịu lại.

Các cụ ở Trung tâm Dưỡng lão diên Hồng cùng nhau làm dây pháo giấy trang trí đón xuân. Ảnh: DN
Các cụ ở Trung tâm Dưỡng lão diên Hồng cùng nhau làm dây pháo giấy trang trí đón xuân. Ảnh: D.N

Khi phố xá đông đúc, người người chen chân ở chợ hoa, dòng người hối hả trở về nhà làm mâm cơm chiều 29 Tết thì tại cơ sở 10, các cụ đón Tết theo cách rất riêng: ngồi cạnh nhau, cùng thưởng thức những miếng bánh chưng, ăn bánh kẹo, mứt, uống chén nước trà. Thời gian như chậm lại tại các căn phòng ấm áp. Có cụ đã yếu, chỉ ngồi nhìn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui khi thấy không khí Tết qua những món ăn truyền thống, những cành đào, cây quất hoặc những lọ hoa thược dược. Giữa nhịp sống hối hả, nơi đây giữ được một nhịp điệu khác, chậm để cảm nhận, chậm để trân trọng từng mùa xuân còn lại. Ai cũng hiểu, với tuổi già, mỗi cái Tết là một món quà vô giá.

dien-hong1.jpg
Các cụ vui vẻ chờ đón thời khắc giao thừa Xuân Bính Ngọ. Ảnh: D.N

Không chỉ tại Diên Hồng, nhiều cơ sở dưỡng lão khác cũng đang giữ gìn một mùa xuân rất riêng. Trong buổi trà chiều ấm áp tình thân tại Dưỡng lão Tâm An Nhiên, xã Hoài Đức chiều 29 Tết, sắc xuân len lỏi qua từng tán lá, từng hiên nhà. Bên ấm trà nóng, đĩa bánh, miếng quýt ngọt lành… các ông bà quây quần trò chuyện, cười nói rôm rả. Có người chậm rãi nhấp ngụm trà, có ông bà vui vẻ kể chuyện xưa, có cụ lại vui vẻ khi được con cháu ghé thăm, nắm tay hỏi han chiều 29 Tết. Không gian sân vườn ngập nắng, hoa xuân điểm sắc, tiếng cười hòa cùng tiếng chúc tụng sớm… tất cả tạo nên một bức tranh rất đỗi bình yên, nơi tuổi già không chỉ được chăm sóc mà còn được sống trong không khí đoàn viên.

tam-an-nhien2.jpg
Bữa cơm ấm cúng tại Dưỡng lão Tâm An Nhiên. Ảnh: T.H

Tết ấm áp và đủ đầy

Đằng sau những khoảnh khắc ấm áp trong đêm giao thừa là sự chuẩn bị tận tâm của đội ngũ chăm sóc. Chính những nỗ lực thầm lặng ấy đã tạo nên một mùa xuân đủ đầy cho các cụ. Ấn tượng nhất trong chuỗi hoạt động mà Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng thực hiện là những phiên chợ Tết. Hơn 100 cụ già tại cơ sở 2 mái tóc đã bạc phơ, đôi mắt tuy mờ hơn nhưng khi nhìn những giàn hoa tươi, chiếc bánh chưng xanh, câu đối đỏ, những món quà quê đậm bản sắc dân tộc... thì ánh mắt lại sáng bừng, nụ cười viên mãn. Những lát cắt ký ức như ùa về khiến các cụ cảm nhận rõ được mùa xuân đang ở bên.

Tại các cơ sở 1,3,5,7,9 ... có cụ chống gậy đi chậm rãi giữa các gian hàng, dừng lại thật lâu trước quầy câu đối. Nét chữ đỏ thắm như kéo cụ về những cái Tết xa xưa – khi còn là người cha, người mẹ tất bật lo toan cho con cháu.

Bà Trương Thị Thạch, 84 tuổi vui vẻ chia sẻ niềm vui và phấn khởi khi được tự tay chọn một cành hoa, một gói mứt, hay đơn giản là được hòa vào không khí sắm Tết cùng các con cháu và đông đúc nhân viên của viện dưỡng lão, những người bạn cùng ở chung. Niềm vui ấy bình dị nhưng cũng đủ sâu lắng để kéo cụ trở về với ký ức xa xưa, với những kỷ niệm không bao giờ mờ phai.

dien-hong2.jpg
Gói bánh chưng là hoạt động không thể thiếu tại Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng. Ảnh: D.N
dien-hong.jpg
Gói bánh chưng là hoạt động không thể thiếu tại Diên Hồng. Ảnh: V.D

Không chỉ có chợ Tết hay gói bánh, Diên Hồng còn tổ chức tiệc tất niên 2025 với chủ đề “Những ngôi sao rực rỡ”. Lần đầu tiên, chương trình “Táo quân Diên Hồng” diễn ra, mang đến tiếng cười dí dỏm, vui nhộn. Theo ông Đào Quang Đức, Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 2, những câu chuyện suốt một năm được kể lại bằng sự hài hước, khiến cả hội trường rộn rã. Trung tâm cũng thiết kế các góc ký tên lên backdrop, trở thành nơi lưu giữ dấu ấn cá nhân. Photobooth in ảnh ngay tại chỗ giúp các cụ và nhân viên cầm trên tay những bức hình lung linh chỉ sau vài giây. 87 phần quà Lucky Draw đã được trao đi, mang theo niềm vui và hy vọng cho năm mới.

Những hoạt động như làm hoa, làm pháo giấy, chợ Tết, gói bánh chưng… không chỉ để “cho có không khí” mà là liệu pháp tinh thần giúp người cao tuổi cảm thấy mình vẫn hữu ích, vẫn được tham gia, vẫn là một phần của mùa xuân.

Ở cơ sở 6, những cụ có sinh nhật tháng 2 được tổ chức mừng tuổi mới. Còn tại cơ sở 5, các cụ cùng nhau chụp ảnh xuân, màu áo hòa cùng sắc đỏ ngày Tết. Có cụ háo hức chuẩn bị về nhà đoàn viên, cũng có cụ chọn ở lại ăn Tết tại Diên Hồng, nơi đã trở thành ngôi nhà thứ hai gần gũi. Tết an yên không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở cảm giác thuộc về. Mùa xuân được đo bằng số nụ cười nhiều hơn, bằng ánh mắt vơi bớt cô đơn.

Còn tại Dưỡng lão Tâm An Nhiên, vào những ngày giáp Tết, khi hơi xuân bắt đầu len lỏi qua cơn gió, các thành viên đại gia đình dưỡng lão Tâm An Nhiên đã cùng nhau có một hội chợ xuân thật đáng nhớ. Giữa không gian rực rỡ sắc hoa, các ông bà thong thả dạo bước, ngắm nhìn mai vàng, đào thắm đang khoe mình dưới nắng nhẹ. Mỗi tiểu cảnh, mỗi khóm hoa dường như đều trở thành "trạm dừng chân" của ký ức, nơi ông bà vừa thưởng hoa, vừa rôm rả kể nhau nghe những câu chuyện về Tết xưa thân thuộc. Không chỉ có hoa, những gian hàng, đồ thủ công mỹ nghệ cũng khiến ông bà thích thú không rời mắt. Những điều giản đơn ấy thôi nhưng lại khơi gợi cả một bầu trời kỷ niệm về những mùa xuân đoàn viên năm cũ.

Với Tâm An Nhiên, chuyến đi không chỉ là để "đổi gió", mà còn là cách để ông bà chạm vào hơi thở của Tết, tìm thấy sự thư thái và gom góp thêm những nụ cười hạnh phúc bên những người bạn già. Tết không chỉ là ngày tháng trên lịch, mà là cảm giác ấm áp khi có người ngồi cạnh, cùng uống trà, cùng sẻ chia những câu chuyện đời thường.

tam-an-nhien1.jpg
chuyến "vi vu" hội chợ xuân thật đáng nhớ của các cụ ở Tâm An Nhiên. Ảnh: TH
tam-an-nhien.jpg
Một buổi hàn huyên chờ đón giao thừa của các cụ ở Tâm An Nhiên. ảnh: T.H

Đối với các viện dưỡng lão, để các cụ nghĩ, cảm thấy được rằng dù ở đâu vẫn có cảm giác được yêu thương và trân trọng thì đó chính là thành công. Với họ, Tết ở viện dưỡng lão không rộn ràng tiếng trẻ thơ, không ồn ào mâm cỗ đông đủ nhiều thế hệ nhưng ở đó có sự chăm chút tỉ mỉ, có những bàn tay trẻ nắm lấy bàn tay già, có những ánh mắt kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện đã kể nhiều lần.

Giữa dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại, không gian bình an tại nhiều cơ sở dưỡng lão khiến chúng ta muốn chậm lại một chút như cách các cụ ngồi bên nồi bánh chưng những ngày giáp Tết để hiểu rằng, điều quý giá nhất của Tết không phải là sự đủ đầy vật chất, mà là sự quan tâm và yêu thương. Khi năm mới đến với mọi miền đất nước, mùa xuân cũng gõ cửa từng viện dưỡng lão một cách nhẹ nhàng và an yên, đầy ký ức, nụ cười và trọn vẹn nghĩa tình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tết an yên ở các viện dưỡng lão

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.