Chiều 29-5, đang chăm sóc em gái điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chị Lâm ở xã Phúc Thọ (Hà Nội) ra cổng bệnh viện mua chút đồ dùng thì thấy mọi người đứng xếp hàng ở một đoạn vỉa hè gần đó. Tò mò, chị Lâm hỏi một người đàn ông đang đứng gần mình:
- Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông chỗ kia vậy anh?
- Mọi người nhận nước mía miễn phí em ạ! - người đàn ông đáp.
- Không biết đây là chương trình của tổ chức hay nhóm thiện nguyện nào anh nhỉ? - chị Lâm hỏi tiếp.
- Người phát nước mía là chị Thanh Tâm. Anh thấy chị ấy làm công việc này tại đây đến chục hôm nay rồi em. Thời tiết nóng nực, mọi người đều muốn ở trong nhà, trong phòng điều hòa mà chị ấy lại sẵn sàng đứng đó làm từng cốc nước mía tặng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người đi đường. Anh thấy thật đáng quý em ạ! - người đàn ông kể.
Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Lâm cho rằng, những cốc nước mía tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng chia sẻ với mọi người, là món quà ý nghĩa với bất kỳ ai được trao tặng giữa cái nóng nắng oi ả của mùa hè. Từng cốc nước mía ngọt ngào mang theo tình người, sự quan tâm của người phụ nữ nhỏ bé nhưng có tấm lòng yêu thương lớn lao.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.