Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấm lòng nhân ái

Người Xây Dựng| 08/03/2023 07:06

(HNM) - Sáng 14-2, chị Loan ở thôn 1, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đến cơ sở cắt, dán áo mưa của chị Thái ở thôn 3 cùng xã lấy mẫu đã cắt về để dán tại nhà thì thấy một cô gái trẻ bị khuyết tật đang xếp những bó áo mưa thành phẩm vào thùng giấy nên liền hỏi chị Thái:

- Cô gái đang xếp áo mưa là nhân viên mới đến làm à, chị?

- Đúng cô ạ. Em này là em họ của cô Hảo đang làm ở đây, hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ ly dị và đi làm ăn xa, em ấy ở với ông bà nội đã già yếu, bệnh tật nên học hành cũng không đến nơi đến chốn. Thế nên, tôi nói với cô Hảo đưa em đến đây và bố trí việc phù hợp để chị em gần gũi thuận tiện giúp đỡ nhau - chị Thái kể.

- Vậy thì tốt quá chị ạ. Em ấy có công ăn việc làm thì sẽ tự tin hơn và còn giúp đỡ được ông bà - chị Loan nói.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Loan rất cảm kích trước tấm lòng nhân ái của chị Thái. Việc chị Thái tiếp nhận một cô gái khuyết tật đã giúp cô có việc làm, có thu nhập tự lo cho cuộc sống, từ đó có thêm động lực để phấn đấu vươn lên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng nhân ái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.