Sáng 12/6, xe buýt tuyến số 115 (Vân Đình - Xuân Mai), mang biển kiểm soát 29F- 001.02, đang trên hành trình thường nhật thì bất ngờ gặp một vụ tai nạn giao thông xảy ra ven đường.
Người điều khiển xe là anh Phạm Vũ Oanh, cùng nhân viên phục vụ Trần Văn Cường, khi ấy chỉ kịp nhìn nhau trong một khoảnh khắc, rồi lập tức dừng xe.
Người bị nạn nằm bất động, xung quanh là ánh mắt hoang mang của người dân. Không chút đắn đo, hai anh lao tới. Khi được lực lượng chức năng và người dân nhờ hỗ trợ, họ lập tức liên hệ với đơn vị quản lý là Trung tâm Tân Đạt (Chi nhánh Tổng công ty Vận tải Hà Nội) để xin phép điều chỉnh lộ trình, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Với sự đồng thuận của hành khách trên xe, chỉ trong ít phút, chiếc xe buýt đã trở thành phương tiện khẩn cấp, đưa nạn nhân tới Bệnh viện Nam Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) an toàn.
Việc làm tưởng như giản dị, lại chứa đựng nghĩa cử lớn lao. Đó là lòng trắc ẩn trong một tình huống cấp bách; là sự tỉnh táo, bản lĩnh trong xử lý tình huống và là biểu hiện rõ nét của tinh thần vì con người phục vụ - điều tưởng đã quen thuộc trong lý thuyết, nhưng hiếm khi được thấy rõ đến vậy trong thực tế.

Hành động của anh Oanh và anh Cường không chỉ cứu giúp một con người đang cần sự sống, mà còn góp phần thắp lên niềm tin giữa xã hội còn nhiều lo toan. Có những điểm dừng không nằm trong bản đồ tuyến. Nhưng chính tại đó, lòng nhân ái đã lên tiếng.
Và nhờ vậy, hành trình của chiếc xe buýt, của những con người bình dị trở thành một câu chuyện đẹp, đáng nhớ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.