Năm Dần sắp đến, những người mong có con trai thích sinh vào năm này với hy vọng con có sức
Dù sinh năm nào, con cái cũng luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Ảnh: corbis
Bác sĩ Chuyên khoa II, Huỳnh Văn Nhàn, trưởng phòng Kế hoạch Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM: Điều phải cân nhắc.
Vợ chồng, ai cũng mong muốn sinh được đứa con khoẻ mạnh, thông minh, sau này thành đạt. Việc chọn năm sinh con trong dân gian khá phổ biến. Họ xem năm đó có tốt không, có hợp tuổi với bố mẹ không để việc làm ăn của cả gia đình luôn phát triển. Theo tôi, việc đó cũng không sao vì đơn thuần đó chỉ là vấn đề tâm lý.
Tuy nhiên, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh sống và tâm sinh lý từng người mà chọn năm sinh hay không là điều phải cân nhắc. Những người hiếm muộn lâu năm, lớn tuổi không có con thì chỉ mong có con là quý chứ làm sao mà đợi được năm "hợp".
Bên cạnh đó, cần phải hiểu rằng, việc một đứa trẻ sinh ra và lớn lên có thành đạt hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là môi trường sống của đứa trẻ, sự giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội mà hình thành nên lối sống, nhân cách...
Bác sĩ Chuyên khoa II, Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản TƯ: Có những điều khoa học chưa giải thích được.
Số sinh mỗi ngày có thể khác nhau, ngày nhiều, ngày ít, nhưng năm nào cũng vậy, số trẻ sinh ở Bệnh viện Phụ sản TƯ dao động 18.000 - 20.000 trẻ. Kể cả những năm được coi là "không tốt" thì số trẻ sinh ra cũng ở trong khoảng như thế.
Về chuyện tuổi này sướng, tuổi kia khổ, có những điều khoa học không thể giải thích được. Những bệnh nhân của tôi cũng ít nói đến chuyện chọn năm để sinh con, nhưng nếu họ có tin như vậy và chọn năm sinh thì đó cũng là quyền của người ta.
Thực tế, đúng là có người sướng, người khổ mà người ta hay gọi là "số". Bản thân tôi như đã nói, có những điều mà duy vật biện chứng chưa thể giải thích nổi.
Chị Lâm Thụy Hoài Phương, 27 tuổi, nhân viên văn phòng, 120 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM: Tuổi Canh Dần mà sướng.
Tôi mới lập gia đình được hai tháng, nhiều người khuyên nên tránh sinh năm Dần, vì sợ tuổi Dần cao số, năm Canh Dần lại càng tránh vì sợ "canh cô mồ quả", nhất là sinh con gái. Đối với tôi có con là mừng rồi, kén chọn chi nữa, vả lại chuyện sinh con, ai tính trước được đâu.
Ba tôi nói "con cái là của trời cho, có muốn cũng không được...". Nhưng nhiều người nói "canh cô mồ quả" đó chỉ là cách nói dân gian thôi, chứ tử vi cũng chỉ nói năm Dần thì không tốt để xây nhà, động thổ chứ không kiêng sinh con.
Những người quen của tôi cũng tuổi Canh Dần mà sướng đấy thôi, thậm chí sếp cũ của tôi là nữ cũng tuổi Canh Dần, cô ấy có gia đình hạnh phúc, công thành danh toại, nhà cửa, đất đai giàu có..., nên năm nay tôi mà cóbầu sinh con gái cũng... yên tâm. Vì con cái là điều kỳ vọng của vợ chồng tôi.
Theo KH & ĐS
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.