(HNMO) – Khoảng 1h15 ngày 31-5, tại nhà chờ xe buýt trước cửa bệnh viện E, phố Trần Cung, quận Cầu Giấy xảy vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả là anh Đinh Trọng Trung (SN 1988), quê Lạng Sơn, sinh viên Đại học Mở, Khoa quan hệ quốc tế tiếng Trung đã tử vong khi được cấp cứu tại bệnh viện với 9 vết thương trên người vì bị đâm bằng nhiều vật nhọn.
(HNMO) – Khoảng 1h15 ngày 31-5, tại nhà chờ xe buýt trước cửa Bệnh viện E, phố Trần Cung, quận Cầu Giấy xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả là anh Đinh Trọng Trung (SN 1988), quê Lạng Sơn, sinh viên Đại học Mở, Khoa quan hệ quốc tế tiếng Trung đã tử vong khi được cấp cứu tại bệnh viện với 9 vết thương trên người vì bị đâm bằng nhiều vật nhọn.
Nhận được tin báo CAQ Cầu Giấy đã khẩn trương phối hợp PC14, PC21 tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức các hoạt động điều tra. Qua thu thập tài liệu, sau 10h đồng hồ cơ quan chức năng đã tóm gọn hung thủ gây ra cái chết của anh Trung là Nguyễn Trọng Dũng (SN 1988) ở Xuân La, Tây Hồ khi Dũng đang lẩn trốn tại quê ngoại xã Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ.
12h cùng ngày, Nguyễn Đình Hoa đối tượng chính của vụ án mạng cũng tới Công an huyện Từ Liêm đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi truy sát giết anh Trung là do ghen tuông mù quáng. Trước đó, khoảng 22h ngày 30-5, anh Đinh Trọng Trung cùng nhóm bạnkhoảng11 người, trong đó có chịMai Thị Cẩm Nhung (SN 1990) ở khu 2 phường Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh, sinh viên trường Cao đẳng Văn thư, đi ăn uống và hát karaoke tại Mỹ Đình.
Khoảng 24h cùng ngày, chị Nhung nhận được điện thoại của Nguyễn Đình Hoa – người yêu của Nhung tra hỏi về việc vì sao đi chơi đêm. Dù đã thanh minh đến nhà bạn gái chơi nhưng khi gặp mặt người yêu, Hoa vẫn lao vào đấm đá cho đến khi chị Nhung ngất xỉu phải vào bệnh viện. Không thấy bạn quay lại cuộc vui, anh Trung gọi điện thì gặp Hoa.
Cho rằng Trung là tình địch Hoa đã hẹn nhóm Trung đến cổng viện E nói chuyện. Để củng cố lực lượng, Hoa gọi thêm Dũng và Dũng đã trang bị 4 chiếc giáo tự tạo, thuê taxi chở 2 chiếc giáo dài đi theo. Hai đối tượng cầm trên tay 2 chiếc giáo ngắn đến Bệnh viện E.
Khi đến cổng, thấy 10 thanh niên trong nhóm của anh Đinh Trọng Trung cầm chai thủy tinh và gạch ném, Dũng cầm 2 giáo ngắn truy đuổi, đâm 1 nhát vào đùi phải anh Đỗ Mạnh Hưng (SN 1988) quê Văn Lâm, Hưng Yên. Trong lúc truy sát, Dũng bị nhóm của anh Trung giằng được giáo và đâm lại vào chân.
Lúc này, Nguyễn Đình Hoa cùng 2 người bạn của Dũng là Cường và Đông lấy 2 chiếc giáo dài thuê chở trên xe taxi để tấn công và giải vây cho Nguyễn Trọng Dũng. Trong lúc hỗn loạn, anh Trung đã bị các đối tượng đâm nhiều nhát vào người và tử vong. Gây án xong, các đối tượng Hoa, Dũng, Cường, Đông lên xe tẩu thoát.
Hiện tại CAH Từ Liêm đã khẩn trương làm các thủ tục ban đầu và bàn giao các đối tượng cho CAQ Cầu Giấy điều tra xử lý theo thẩm quyền; đồng thời tiếp tục truy bắt 2 đối tượng Cường và Đông đang bỏ trốn.
N.H
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.