Những ngày này, mọi nẻo đường ở Hải Phòng ngập tràn sắc cờ Tổ quốc mừng 70 năm Ngày Giải phóng thành phố (13/5/1955 - 13/5/2025).
Hải Phòng trong những ngày tháng 5 lịch sử. Ảnh: Hoa Phượng ĐỏHọc sinh và giáo viên Trường THPT Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên) mặc áo đỏ, sao vàng tạo nên khung cảnh rực rỡ của ngôi trường. Ảnh: Thủy Sơn
Từ dịp Hải Phòng cùng cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025) đến nay, người dân thành phố đang cùng nhau “nhuộm đỏ” thành phố Cảng bằng hàng triệu lá cờ Tổ quốc.
Mỗi ngôi nhà, mỗi con phố đều rực rỡ sắc đỏ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bất kỳ ai đến với Hải Phòng trong những ngày đặc biệt này.
Một gia đình trẻ người Hải Phòng. Ảnh: Vũ YênCô trò Trường Tiểu học Đồng Thái, quận An Dương. Ảnh: Nguyễn Nhung
Các vận động viên tham gia Giải chạy bán marathon mở rộng thành phố Thủy Nguyên, chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng thành phố. Ảnh: Hoa Phượng ĐỏAnh Trương Công Thiệp, một người dân Hải Phòng, tự hào mang lá cờ Tổ quốc trong một lễ hội tổ chức tại thành phố hôm 2-5. Ảnh: Hoa Phượng ĐỏNgười dân Hải Phòng trước tòa nhà Bưu điện trung tâm thành phố. Ảnh: Nguyễn Kiều HưngHơn 3.000 người mặc áo mang cờ Tổ quốc và Việt phục tham dự Lễ hội Hải Phòng 70 mùa hoa tổ chức hôm 4-5.Cô và trò Trường Mầm non An Hòa, quận An Dương mặc áo cờ đỏ sao vàng xếp hình ngôi sao. Ảnh: Hoa Phượng ĐỏHải Phòng đang tổ chức hợp luyện các khối diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho buổi lễ chính thức dự kiến diễn ra ngày 11-5, mừng 50 năm Ngày Giải phóng thành phố. Ảnh: Hoa Phượng Đỏ
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.