Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ronaldinho: đường đến vinh quang

HA OANH| 29/11/2005 15:41

Tiếp theo danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa bóng 2004-2005 do hiệp hội các cầu thủ nhà nghề (FIFPro) bầu chọn thì rạng sáng nay, Ronaldinho đã vượt qua hai ứng cử viên nặng ký của nước Anh là Lampard (Chelsea) và Gerrard (Liverpool) để nhận giải Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lần thứ 50 diễn ra tại Paris.

Ronaldinho nhận danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lần thứ 50 diễn ra tại Paris rạng sáng nay.

Tiếp theo danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa bóng 2004-2005 do hiệp hội các cầu thủ nhà nghề (FIFPro) bầu chọn thì rạng sáng nay, Ronaldinho đã vượt qua hai ứng cử viên nặng ký của nước Anh là Lampard (Chelsea) và Gerrard (Liverpool) để nhận giải Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lần thứ 50 diễn ra tại Paris.

Đây đã là danh hiệu thứ ba của Ronaldinho (lần đầu là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2004 của FIFA).

Ronaldinho cao 1m80 nặng hơn 76kg có tên thật là Ronaldo de Assis Moreira. Chính vì thế mà người Brazil đã dặt cho cầu thủ “đẹp nhất ở nụ cười” này cái biệt danh “Ronaldo nhỏ”.

Cách nay hai tháng, vào ngày 20-9, Ronaldinho đã nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa bóng 2004-2005 do 38.000 cầu thủ bầu chọn. Với danh hiệu này, năm 2005 thật sự là một năm rất thành công của Ronaldinho.

Bên cạnh đó là những thành tích mà tất cả những cầu thủ trên thế giới đều mơ ước: Vô địch thế giới 2002, Vô địch copa America 1999, Á quân Confederations cup 1999, Á quân cúp quốc gia Pháp 2002-2003, Á quân Liga 2003-2004, Vô địch Liga 2004-2005, vô địch copa America 2005.

Vừa qua, cầu thủ 25 tuổi này đã gia hạn hợp đồng với CLB Barcelona đến năm 2010 với tổng mức lương anh sẽ nhận được là 85 triệu bảng. Có thể nói Ronaldinho đã có được gần như tất cả vinh quang mà mọi cầu thủ đều mơ ước nhưng để chạm đến những vinh quang đó thì cái giá quả thật không rẻ.

Đi lên từ quá khứ

Nói đến xứ sở Brazil thì ngoài Cafe và điệu nhảy Samba thì bóng đá là điều mà người ta ngạc nhiên nhất về sứ sở này, nơi mà hầu hết những thiên tài bóng đá đều xuất thân từ đường phố. Cũng như Ronaldo từng phát biểu: "Ở Brazil không có một trường đại học dạy bóng đá nào tốt hơn là đường phố".

Ronaldinho cũng không phải là một ngoại lệ, sinh ra trong một ngôi nhà chật hẹp ở vùng ngoại ô Porto Alegre. Người bố qua đời từ rất sớm trong một tai nạn khi cậu nhóc Ronnie chỉ mới được 8 tuổi, viễn cảnh về sự cùng cực và nghèo khổ càng làm cho ước mơ đổi đời thêm mãnh liệt nhưng ở cái xứ sở này thì con đường đổi đời chỉ có sự lựa chọn duy nhất là bóng đá.

Cùng với niềm đam mê, Ronaldinho đến với quả bóng da từ khi còn rất bé, tài năng của anh sớm được phát hiện khi mới 7 tuổi, CLB đầu tiên đưa Ronaldinho đến với bóng đá là Gremio, CLB vừa tạo nên điều kỳ tích tại giải bóng đá Brazil khi chỉ với bảy cầu thủ trên sân đã giành một suất thăng hạng tại giải VĐQG Brazil mùa bóng 2005 sau khi giành chiến thắng trước Nautico 1-0 vào ngày hôm qua.

Từ khi gia nhập làng bóng đá lúc mới 7 tuổi, Ronnie đã trở thành trụ cột của gia đình nhờ món tiền 20 real/tuần từ Gremio, vì cùng lúc ấy bố anh đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Nên khi nói đến thành công của mình đạt được ngày hôm nay, Ronaldinho cho biết người mà anh ngưỡng mộ và giúp đỡ anh rất nhiều đó là anh trai Roberto Assis.

Ronaldinho cho biết: “Thần tượng của tôi là Roberto Assis, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong những bước đường sự nghiệp. Anh thường bảo tôi rằng bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là nghệ thuật, do đó em phải luôn luôn sáng tạo nếu không bóng đá sẽ chết”.

Triết lý bóng đá của Ronaldinho rất đơn giản là "sống hết mình, làm hết mình và quan trọng hơn hết là bạn phải thật sự có niềm vui trong công việc của mình". Anh cho biết ngoài những giờ tập luyện cùng CLB thì những thời gian khác anh thường suy nghĩ ra những cách đi bóng, những màn kỹ thuật mới hơn. Bí quyết đơn giản để đưa đến sự thành công là: tài năng, khổ luyện, đam mê nhất định sẽ đem đến những thành công. Đó có lẽ không chỉ trong bóng đá mà dường như là công thức chung cho tất các ngành nghề.

Bước ngoặt của cuộc đời

Dù trở thành thành viên trong CLB Gremio nhưng chưa bao giờ cầu thủ này được lên chơi tại đội hình 1 của CLB, nhưng dưới con mắt kỳ cựu của HLV người Brazil Mario Zagallo, Ronaldinho khi đó mới 17 tuổi đã được gọi vào đội tuyển U-17 Brazil để tham dự giải vô địch U-17 thế giới tổ chức tại Ai Cập năm 1997. Và nơi đây màn trình diễn của “Ronaldo nhỏ” đã buộc HLV lão luyện người Brazil này phải thốt lên rằng: “một thiên tài bóng đá mới đã xuất hiện”.

Mùa hè Ai Cập là mùa Hè của Ronaldinho với những pha nhảy múa làm điên đảo cả thế giới lúc đó và khi cùng U17 Brazil đăng quang ngôi vô địch cũng như trở thành vua phá lưới với 13 bàn thắng và bắt đầu tạo nên sự chú ý và thèm thuồng của những CLB ở châu Âu. 

PSV Eindhoven của Hà Lan là một trong những CLB đầu tiên ngỏ lời, nhưng khác với hai siêu sao Ronaldo và Romario, lần này cái giá 7 triệu euro của họ đã không thể chạm đến được báu vật của Gremio.

CLB Brazil đã chứng minh rằng họ đúng khi không bán thiên tài nhỏ tuổi khi sau đó một năm 1999 những pha biểu diễn kỹ thuật siêu hạng, những bàn thắng tuyệt vời đã làm cho tất cả những nhà bình luận bóng đá nổi tiếng nhất thế giới phải ngả mũ khâm phục. Trong số những màn ảo thuật với trái bóng thì pha ghi bàn vào lưới Venezuela đã được chính Pele phải thừa nhận: “Cậu ta là một nghệ sĩ của trái bóng, là người khiến tôi nhớ đến sự tinh quái của Garrincha và tài thiên bẩm của….Pele”.

Hay như lời phát biểu ngắn gọn nhưng bao hàm tất cả của "cậu bé vàng" Maradona: “Cậu ta chơi bóng với trình độ cao hơn bất cứ cầu thủ nào khác”. Thậm chí tờ báo nổi tiếng của Brazil lúc bấy giờ là O’Globo đã giật dòng tít: “Một vị vua đã sinh ra tại Stockholm (Pele ở World Cup 1958 Thụy Điển) và hôm nay người kế vị ông đã xuất hiện”.

Những thành công liên tiếp đến với Ronaldinho và lúc này Gremio trở nên quá nhỏ bé, chật hẹp. Đặc biệt năm 1999, tên tuổi Ronaldinho khẳng định chắc chắn hơn khi đưa Brazil lọt vào đến CK Confederations Cup và một lần nữa các CLB châu Âu phải vào cuộc, 75 triệu euro từ Leeds United là con số chuyển nhượng kỷ lục thời bấy giờ nhưng Gremio lại lắc đầu.

Nhưng lần này thì Gremio đã sai! Không phải họ sai lầm vì Ronaldinho không xứng với kỷ lục đó mà đơn giản một năm để từ bỏ 75 triệu là quá đắt, mặc dù cố giữ nhưng Gremio đành bất lực khi Ronaldinho hết hợp đồng và sang Paris Saint Germain theo dạng chuyển nhượng tự do. 

Đặc biệt mùa hè 2002, cái tên Ronaldinho đã được điền thêm vào danh sách 2 cầu thủ đáng ghét nhất của người hâm mộ bóng đá nước này (người đầu tiên là Maradona với 2 bàn thắng đi vào lịch sử trong đó có “bàn tay của chúa”). Còn Ronaldinho là một bàn thắng khác, vượt qua mọi sự dự đoán của nhà những nhà bình luận bóng đá nổi tiếng nhất, một pha đá phạt từ khoảng cách 35m bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng và bất lực của David Seaman. Brazil thắng Anh 2-1 cho dù ngay sau đó Ronaldinho phải rời sân vì chiếc thẻ đỏ, năm đó Brazil đã đoạt chức vô địch thế giới lần thứ 5 .

Và khi trở về Paris Saint Germain, “Ronaldo nhỏ” đã trở thành Ronaldo thực thụ, lúc này đến lượt CLB Pháp bất lực và yếu đuối trước những sức hút từ các CLB lớn như Real Madrid, Manchester United nhưng Barcelona lại là kẻ thắng cuộc (trước đây là Ronaldo, Rivaldo). 27 triệu euro được bỏ ra và ngày 19-7-2003 người dân Barcelona biết rằng thời của xứ catalan lại đến với đôi chân thiên tài của cầu thủ “xấu trai” Ronaldinho. Barca đã trở về đúng nghĩa với quyền lực của mình ở La Liga với chức vô địch La Liga 2004-2005 sau 6 mùa trắng tay.

Có thể nói những gì mà Ronaldinho đã nhận được là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực không mệt mỏi và chắc chắn đây không phải lần cuối cùng Ronaldinho bước lên đỉnh cao của vinh quang. Bởi đến năm 2010 thì Ronaldinho mới 30 tuổi, hiện nay ở tuổi 25 đang là độ chín nhất của một thiên tài.

Cả thế giới sẽ không chờ quá lâu để chiêm ngưỡng những pha ảo thuật của cầu thủ Brazil này. Bởi La Liga, Champions League vẫn diễn ra hàng tuần. Hy vọng World cup 2006 sẽ có mặt Ronaldinho như lời khẳng định của HLV Brazil Alberto Parreira: “Không ai được đảm bảo vị trí trong đội tuyển Brazil trừ Ronaldinho và KaKa.”

Hãy chờ xem những pha bóng không tưởng của Ronaldinho.

Theo TTO

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ronaldinho: đường đến vinh quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.