Theo dõi Báo Hànộimới trên

Reese Witherspoon thẳng tiến “Trên con đường sự nghiệp”

HA OANH| 08/03/2006 15:28

Reese Witherspoon sẽ xô đổ J.Roberts?

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon ẵm tượng vàng Oscar “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” nhờ vai ca sĩ nhạc đồng quê June Carter trong “Walk the Line” (Trên con đường sự nghiệp) và những ca khúc tự trình diễn.

Người mẹ 30 tuổi của hai đứa con trò chuyện về “Walk the line”, Oscar và âm nhạc.

Thưa cô Reese Witherspoon, một đề cử và một Oscar. Cảm nhận ấy thế nào?

Vẫn còn rất hồi hộp. Từ lúc được đề cử, rồi được báo chí đánh giá là ứng viên sáng giá, tôi đã thấy cái gì đó thật tuyệt vời. Một cảm giác khó tin. Hơi buồn cười.

Để hoàn thành một phim như “Walk the Line” thực sự quá phức tạp. Có bao nhiêu người tham gia: Chuyên gia âm thanh, các kỹ thuật viên, nhà soạn nhạc, người viết kịch bản, đạo diễn, diễn viên…

Tất cả chúng tôi đã thành công. Không phải công sức mình tôi. Tuy nhiên phải nói rằng tôi luôn coi trọng và rất nỗ lực trong công việc của mình.

Cô từng nói vai diễn này không tầm thường - June Carter là tình yêu lớn và người đàn bà thứ hai trong cuộc đời Johnny Cash. June được giới trẻ Mỹ tôn vinh như một biểu tượng. Cô làm thế nào để  nhập tâm một cách xuất thần?

Chúng tôi đã phải dành 6 tháng để thu thập thông tin liên quan đến June. Xem videoclip có liên quan đến hai người họ. Đọc những quyển sách và nói chuyện với những người có quan hệ hoặc từng tiếp xúc với June và Johnny.

Những người này biết họ trước khi họ nổi tiếng. Khi họ còn trẻ và chưa hề tưởng tượng một ngày sẽ trở thành biểu tượng của nước Mỹ.

Có khoảnh khắc nào cô nghĩ: “Ồ, tôi đã giải mã được nhân vật này rồi. Đấy chính là những thứ mà nếu còn sống thì June và Johnny sẽ phải vừa lòng”?

Chưa từng có tích tắc nào như vậy. Tôi luôn hoảng sợ và bị theo đuổi bởi ý nghĩ: “Ồ, Reese, cô nói không giống như June. Trông cũng chẳng được như cô ấy. Đi lại tệ hơn nhiều. Tồi tệ quá. Nhưng hãy cố gắng”.

Và chúng tôi cùng nỗ lực không bắt chước phong cách của June. Đi lại. Nói năng. Hát. Chúng tôi chỉ cố thâm nhập nội tâm hai nhân vật này một cách triệt để. Bởi đấy mới chính là tiêu chí của cuộc chơi.

Nếu đã là một phim tiểu sử thì phải có những đường nét khắc họa rõ rệt. Tôi không thể quên những ngày khổ sở đã qua. Mỗi ngày tôi phải luyện thanh 2 giờ liền, rồi tập nhạc cụ.

Reese Witherspoon sẽ xô đổ J.Roberts?

Laura Jean Reese Witherspoon sinh 22/3/1976 tại Baton Rouge, Louisiana. Bắt đầu sự nghiệp khi 7 tuổi với các cuộc biểu diễn thời trang ở sân trường và trên kênh truyền hình địa phương.

1990, Reese Witherspoon nhận vai diễn đầu tiên trong “The Man in the Moon”.

Sau đó, cô nhanh chóng toả sáng với loạt phim về lứa tuổi teen: S.W.F, Fear, Pleasantville, Cruel Intentions…

Năm 2001, cô đóng “Nữ luật sư tóc vàng”, được đề cử giải Quả cầu vàng, bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Tiếp đó, góp mặt trong “Sweet home Alabama”, “Nữ luật sư tóc vàng 2”, “Vanity fair”...

Báo giới Hollywood đang đưa tin Reese xô đổ ngai vàng của Julia Roberts để thành ngôi sao nữ kiếm nhiều tiền nhất.

Tôi chưa bao giờ tập luyện kinh khủng như vậy chỉ để diễn xuất một nhân vật. Nhiều lắm thì một tháng nếu không chỉ một hai tuần là xong.

Tự hát rất thành công ca khúc của June trong “Walk the line”, cô có nghĩ đến việc thu âm một album không?

Ồ, không. Tôi không phải tài năng âm nhạc. Những ca khúc đó tôi đã luyện tập rất lâu mới nghe ngọt như vậy. Có lẽ sau này tôi sẽ thử tham gia một phim ca nhạc nào đấy.

Không phải có lẽ mà chắc chắn đấy. Để giữ được giọng hát, bạn sẽ phải tập luyện hàng ngày. Khán giả rất khó tính. Họ luôn bình luận: Cô này hát được hoặc kẻ kia chẳng đáng một xu. Đấy là một thực tế phũ phàng.

Nếu không là ca sĩ, bạn không thể hiểu được điều đó. Bạn có thể nghĩ mình hát hay nhưng chỉ trong nhà tắm hoặc khi cắt cỏ ngoài vườn thôi, không phải trước một đám đông 20.000 khán giả sẵn lòng ném chai lọ hay ghế lên sân khấu.

Tôi rất thích hát trong khi chạy xe hơi. Thế thôi chứ cầm micro thì xin tha. Thú thật là những buổi tập đầu, tôi nghe chính mình hát cũng ớn lạnh. Sáu tháng sau tôi mới dám quyết định cho những người khác cùng thưởng thức.

Cô có thể hé mở một chút cho tương lai gần?

Khởi quay “Our Family Trouble” ngay tại quê hương Tennessee, một bộ phim tâm lý diễn ra tại miền Nam nước Mỹ về một người mẹ bị quỷ ám.

Theo TPO

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Reese Witherspoon thẳng tiến “Trên con đường sự nghiệp”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.