TTTĐ - Giữa màn đêm đặc quánh mùi biển và không khí tang thương giữa lòng Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, công an, biên phòng, thợ lặn cùng ngư dân địa phương đã căng mình tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch trên Vịnh...
Vụ lật tàu xảy ra vào khoảng 12h45 trưa cùng ngày, tại khu vực đảo Ti Tốp, một trong những điểm tham quan nổi tiếng của Vịnh Hạ Long. Tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (số hiệu QN‑7105) bất ngờ bị lật giữa thời tiết giông lốc khi đang chở hơn 50 người, trong số đó có cả phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.
Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện tham gia cứu hộ. Đặc biệt, vào tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, yêu cầu xuyên đêm trục vớt tàu và mở rộng phạm vi lặn tìm người mất tích.

Một trong những chỉ đạo đặc biệt từ Phó Thủ tướng là phải lật được thân tàu trong đêm. Bởi theo nhận định của các chuyên gia kỹ thuật và nhân chứng, nhiều khả năng một số nạn nhân vẫn đang mắc kẹt trong khoang máy, khu vực hầm tàu.

Tỉnh Quảng Ninh đã huy động 4 tàu lớn đến hiện trường để hỗ trợ công tác trục vớt và lật tàu. Lực lượng thợ lặn đã hoàn tất việc tìm kiếm quanh thân tàu, di chuyển ra ngoài và đang tiến hành buộc dây chuyên dụng để lật tàu.

Đến 3h00', sau khi lật được tàu, lực lượng cứu hộ đã trục vớt thêm 4 thi thể bị mắc kẹt trong khoang tàu. Con số thương vong lúc này lên tới 38 nạn nhân.
Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh triển khai khẩn trương. Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo sát diễn biến vụ việc và sẵn sàng hỗ trợ gia đình các nạn nhân xấu số.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.