TTTĐ - Tối 29/8, tại Quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đêm nghệ thuật đặc biệt mang tên “Quảng Ninh – Hành trình 80 năm rạng rỡ cùng đất nước”, trong không khí trang trọng, ngập tràn xúc cảm.
Sự kiện được thực hiện nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945–2025), mang đến một đêm hội nghệ thuật hào hùng và sâu lắng, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa rực rỡ
Chương trình được chia làm hai chương rõ rệt: “Bản hùng ca đất Mỏ” và “Quảng Ninh vươn mình cùng đất nước”. Mỗi phần là một hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng, khắc họa quá trình đấu tranh cách mạng của vùng mỏ Quảng Ninh gắn liền với sự phát triển của dân tộc, rồi tiếp nối bằng khát vọng phát triển và hội nhập mạnh mẽ trong thời kỳ công nghệ số.

Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình là sự kết hợp của âm nhạc giao hưởng, hợp xướng quy mô cùng phong cách nhạc Pop sôi động hiện đại. Các tiết mục múa, vũ đạo, thơ và lời bình được dàn dựng liền mạch, tạo nên một câu chuyện nghệ thuật giàu biểu đạt, đưa khán giả qua từng giai đoạn lịch sử, từ hào khí đấu tranh đến nhịp sống phát triển bứt phá.

Chương trình còn quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng gần 400 diễn viên và nghệ sĩ không chuyên tại Quảng Ninh. NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Đông Hùng... góp phần làm nên khí phách và sự sống động cho đêm nghệ thuật.
Sau các tiết mục đặc sắc là màn trình diễn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên vịnh Hạ Long – một dấu ấn không thể thiếu, gợi nên niềm tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu nước .

Không gian sân khấu được đầu tư công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, khắc hoạ rõ nét tinh thần tiền phong, đổi mới và khát vọng vươn xa của Quảng Ninh, từ vùng mỏ nghìn trùng đến một tỉnh năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Đêm nghệ thuật không chỉ là một bữa tiệc thị giác và âm thanh, mà còn là lời khẳng định về con đường phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, hòa nhập toàn cầu của Quảng Ninh. Màn trình diễn đã để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng khán giả, từ người dân đến du khách, bởi lẽ họ được trải nghiệm một hành trình nghệ thuật kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai đầy cảm xúc và truyền cảm hứng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.