Quảng Ngãi: cúc vàng khoe sắc, làng hoa Nghĩa Hiệp rộn ràng những chuyến xe “chở Tết”

Hà Phương 04/02/2026 13:05

Kinhtedothi - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cúc vàng rực rỡ khắp làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Theo chân thương lái, những chuyến xe “chở Tết” nối dài, mang mùa Xuân từ đồng quê đi muôn nơi.

Những ngày qua, làng hoa Nghĩa Hiệp trở nên rộn ràng bởi thương lái từ khắp nơi đổ về đưa hoa đi tiêu thụ.
Trên các tuyến đường, những chiếc xe tải chở đầy hoa cúc vàng rực hối hả "chở Tết" đi khắp nơi.
Không chỉ tiêu thụ nội tỉnh, cúc ở Nghĩa Hiệp, vùng trồng hoa cúc lớn nhất miền Trung, còn được đi nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.
Đây cũng là thời điểm các lao động thời vụ từ nhiều nơi đến Nghĩa Hiệp để làm nghề khuân vác chậu hoa lên xe.
Theo nhiều người trồng hoa cúc ở Nghĩa Hiệp, năm nay vụ hoa Tết được mùa, được giá và tiểu thương đến đặt hàng từ khá sớm.
"Tôi trồng 1.200 chậu cúc và đã được thương lái đặt mua hết. Giờ chỉ chờ người ta đến chở hoa đi là có tiền để mua sắm Tết"- ông Bùi Phát (thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang) phấn khởi bày tỏ.
"Năm nay phải nói rằng hoa đẹp nhất trong các năm nên thương lái mua rất sớm, giá tăng từ 20.000- 50.000 đồng/ chậu, tùy kích cỡ. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới, tôi thu mua khoảng 15.000 chậu hoa, bán ra các tỉnh như Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, thậm chí là vào các tỉnh miền Tây"- bà Hồ thị Lan Duyên chia sẻ.
Xã Vệ Giang hiện có trên 500 hộ trồng hoa, chủ yếu tập trung ở làng hoa Nghĩa Hiệp và được trồng nhiều ở các thôn như Đồng Viên, Hải Môn...
Ngoài cúc, người dân còn trồng thêm nhiều loại hoa khác như thạch thảo, vạn thọ, hướng dương...
Vừa tăng thêm thu nhập, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
Với người trồng hoa Nghĩa Hiệp, Tết là khi hoa trong vườn đã được thương lái chở đi hết, họ thu về thành quả xứng đáng sau suốt nhiều tháng liền vất vả.
Từ đó, có tiền tích lũy, mua sắm Tết và đón năm mới đầy đủ với nhiều hy vọng trong tương lai.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Quảng Ngãi: cúc vàng khoe sắc, làng hoa Nghĩa Hiệp rộn ràng những chuyến xe “chở Tết”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.