Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quang Dũng: “Dù bận rộn thế nào mình vẫn dành thời gian thăm hỏi ba mẹ”

TUANPHONG| 04/05/2009 07:05

(HNM) - Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, đông con ở Quy Nhơn, cuộc sống khó khăn ngay từ tấm bé, song đến khi thành đạt và nổi tiếng, Quang Dũng vẫn luôn giữ được phong thái giản dị và gần gũi, như chính con người của anh vậy.

(HNM) - Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, đông con ở Quy Nhơn, cuộc sống khó khăn ngay từ tấm bé, song đến khi thành đạt và nổi tiếng, Quang Dũng vẫn luôn giữ được phong thái giản dị và gần gũi, như chính con người của anh vậy.

Gặp anh tại phòng thu trong một ngày mưa, tôi mạo muội mời anh một tách cà phê nóng và cùng trò chuyện.

1. Dạo này công việc của anh Dũng chắc là bận rộn lắm?

- Vừa đi diễn, vừa phải dành thời gian cho gia đình, "bận rộn" là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của mình rồi. Nhưng bận cách mấy thì với mình, gia đình vẫn là ưu tiên số một, mình luôn dành càng nhiều thời gian càng tốt để chăm sóc cho những thành viên trong gia đình. Với gia đình thì chẳng khi nào là "bận rộn" cả.

2. Đã "lên chức" làm cha, anh Dũng có cảm giác như thế nào?

- "Phải nuôi con mới biết lòng cha mẹ", bạn ạ. Thật đấy, từ khi bé An Nam chào đời, dường như lúc đó mình mới hiểu được sự cực khổ khi làm cha, làm mẹ. Lúc nhỏ, gia đình khó khăn, lại đông con, ấy thế mà ba mẹ mình vẫn cố gắng nuôi cho các con ăn học thành tài, bao nhiêu trách nhiệm, yêu thương dồn hết cho con, ngay cả có gì ngon cũng dành cho con hết. Giờ nghĩ lại, mình vừa kính phục vừa thương ba mẹ nhiều lắm.

3. Anh có dành nhiều thời gian bên cạnh để chăm sóc cho ba mẹ mình không?

- Tất nhiên rồi. Cho dù bận rộn thế nào đi chăng nữa, mình vẫn luôn dành những khoảng thời gian nhất định để thăm hỏi ba mẹ, hay đưa An Nam về chơi với ông bà nội. Ba mẹ mình cũng đã cao tuổi rồi, việc chăm sóc sức khỏe và giữ cho tinh thần của ba mẹ thư thái và vui vẻ lúc nào cũng là điều quan trọng nhất. Mình và Jenny luôn ý thức được điều đó. Do đó lúc nào vợ chồng mình cũng thích tự tay chọn mua những thức ăn ba mẹ thích, những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để ba mẹ luôn minh mẫn và khỏe mạnh, đồng thời luôn cố gắng dành thêm thời gian cho cả gia đình ông bà, con cháu được quây quần bên nhau, những lúc đó mình thấy ba mẹ hạnh phúc lắm.

4. Vậy sắp tới là Ngày Của Mẹ và Ngày Của Cha trong tháng 5 và 6 đấy, anh đã có "món quà" bất ngờ nào dành cho ba mẹ chưa?

- Quà dành tặng cho ba mẹ thì chắc không gì sánh được với tình cảm yêu thương chân thành cùa những đứa con. Nhân dịp Ngày Của Mẹ và Ngày Của Cha, mình đã nhận lời tham gia đêm nhạc "Mang yêu thương đáp đền bóng cả" do Ensure Gold tài trợ tại Hà Nội và mong rằng qua chương trình này, với những bài hát mình gửi đến ba mẹ sẽ làm cho ba mẹ vui và hạnh phúc.

Nói chuyện được một lúc thì anh đã phải quay trở về phòng thu với bài hát còn đang dang dở. Tôi đành chào tạm biệt anh và hẹn gặp anh ở Hà Nội, thầm chúc cho gia đình của anh sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và may mắn.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quang Dũng: “Dù bận rộn thế nào mình vẫn dành thời gian thăm hỏi ba mẹ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.