Xã hội

Quảng Bị lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Kim Nhuệ 26/07/2025 - 11:25

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã Quảng Bị (Hà Nội) tổ chức Hội nghị gặp mặt, tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai, thấm đẫm nghĩa tình sâu nặng.

Những lời tri ân từ trái tim

Gần 8h sáng 26-7, tại hội trường Đảng ủy xã Quảng Bị, đông đảo nhân dân đã có mặt từ sớm dự hội nghị gặp mặt người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Nhiều cụ cao tuổi được con cháu đưa đến xã. Lực lượng đoàn viên, thanh niên túc trực đón tiếp, tận tình dìu các cụ vào hội trường và sắp xếp chỗ ngồi. Khánh tiết được chuẩn bị trang trọng. Không khí trang nghiêm nhưng gần gũi, ấm áp.

Bà Nguyễn Thị Nhâm đau đáu vì vẫn chưa tìm được hài cốt của chồng đưa về quê. Ảnh: Kim Nhuệ
Bà Nguyễn Thị Nhâm đau đáu vì vẫn chưa tìm được hài cốt của chồng đưa về quê. Ảnh: Kim Nhuệ

Trò chuyện với phóng viên Báo Hànộimới, bà Nguyễn Thị Nhâm (82 tuổi), thôn Cốc Thượng (xã Hoàng Diệu cũ), xúc động nói: “Tôi chỉ mong còn sống ngày nào thì tìm được hài cốt ông ấy để đón về quê nhà…”

Bà Nhâm kể: Chồng bà, liệt sĩ Trần Công Chất, hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1970. Từ đó đến nay, một mình bà ở vậy nuôi hai con nhỏ. “Tôi đi tìm kiếm bao năm mà chưa có kết quả. Hồ sơ vẫn gửi trong Nam, chỉ mong có tin để đưa ông ấy về an nghỉ quê hương”, bà nghẹn lời.

quang-bi-1.jpg
Thương binh Vũ Quang Cần xúc động trước sự quan tâm của địa phương đối với người có công, thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Kim Nhuệ

Còn ông Vũ Quang Cần, thương binh từng chiến đấu ở Tây Nguyên, nguyên Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chương Mỹ bày tỏ: “Tôi rất xúc động khi lần đầu tiên xã Quảng Bị mới tổ chức một buổi gặp mặt trang trọng, đầy ấm áp như hôm nay. Từ chế độ chính sách cho đến sự quan tâm bằng tấm lòng, tôi thấy đời sống người có công trên địa bàn ngày càng được chăm lo chu đáo hơn. Đây là sự động viên rất lớn”.

Các đại biểu xã Quảng Bị xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công, thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Kim Nhuệ
Các đại biểu xã Quảng Bị xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công, thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Kim Nhuệ

Chia sẻ tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Trường Năng nhấn mạnh: “Chính quyền hai cấp vừa đi vào vận hành chưa đầy một tháng, nhưng việc đầu tiên chúng tôi làm là tổ chức hội nghị gặp mặt người có công. Điều đó thể hiện sự tiếp nối đạo lý và quyết tâm chính trị trong chăm lo cho người có công”.

Gieo hạt nghĩa tình, gặt quả tri ân

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tô Thị Đào báo cáo công tác
Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tô Thị Đào báo cáo công tác "Uống nước nhớ nguồn" của địa phương. Ảnh: Kim Nhuệ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tô Thị Đào cho biết: Trải qua hai cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, toàn xã có 684 liệt sĩ, 146 thương binh, 119 bệnh binh cùng hàng trăm người tham gia kháng chiến và bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Những con số ấy không chỉ là dữ liệu lịch sử, mà là minh chứng hùng hồn cho sự hy sinh thầm lặng của bao thế hệ con em Quảng Bị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Trường Năng tặng quà tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Trường Năng tặng quà tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ

Chăm lo cho người có công luôn là nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền xã ưu tiên hàng đầu. Trong một năm qua, xã đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 653 người với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng mỗi tháng; chi gần 724 triệu đồng cho 517 lượt thờ cúng liệt sĩ; tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho 434 người với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Cùng với đó, xã thường xuyên cấp đổi giấy chứng nhận, thẻ bảo hiểm y tế, hồ sơ thăm viếng mộ liệt sĩ… đúng quy định, kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Bị Lê Thị Hạnh tặng quà tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Bị Lê Thị Hạnh tặng quà tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ

Không chỉ thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở Quảng Bị còn lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Hơn 7.000 suất quà với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng đã được trao tặng dịp Tết, lễ lớn và trong tháng 7 tri ân. Riêng từ ngày 1-7 đến nay, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân xã đã ủng hộ hơn 400 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, góp phần sửa chữa, xây mới 28 nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ.

Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Thị Lan Hương tặng quà tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ
Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Thị Lan Hương tặng quà tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ

Ngay trong hội nghị sáng 26-7, xã đã trao tặng 30 suất quà trị giá 36 triệu đồng cho người có công tiêu biểu; 93 suất quà bằng hiện vật tới thân nhân liệt sĩ; 70 suất quà từ các đoàn thể; 20 suất quà của Hội Chữ thập đỏ thành phố; 110 suất quà bằng đồ gia dụng có giá trị cao; cùng 13 suất quà từ các tổ chức, cá nhân ngoài xã. Song song với đó là hoạt động tu sửa, quét vôi các nghĩa trang liệt sĩ và lễ thắp nến tri ân vào tối cùng ngày, nghi thức thiêng liêng được duy trì hằng năm.

Thông qua những hành động cụ thể, xã Quảng Bị tiếp tục khẳng định, dù trong bất kỳ bối cảnh nào, tình nghĩa với người có công vẫn luôn là kim chỉ nam cho hành động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Quảng Bị lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.