Sáng 25-4, quận Ba Đình tổ chức gặp mặt, tri ân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an tiêu biểu, những nhân chứng lịch sử, đại diện hơn 4.600 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang sinh sống trên địa bàn quận.
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp của quân và dân quận Ba Đình trong cuộc kháng chiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến nhấn mạnh: Năm mươi năm đã trôi qua kể từ Đại thắng mùa Xuân lịch sử, kết thúc 30 năm trường kỳ kháng chiến, mở ra kỷ nguyên: Độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta mãi mãi khắc ghi công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh.
“Mỗi cựu chiến binh có mặt hôm nay đều là những nhân chứng lịch sử sống động, là tấm gương sáng về bản lĩnh, khí phách và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến bày tỏ.
Phát huy truyền thống vẻ vang, quận Ba Đình đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn và đạt được những kết quả tích cực. Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định, những kết quả chung của quận có yếu tố từ nền nếp và truyền thống bồi đắp qua nhiều thế hệ, có sự đồng hành, ủng hộ của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân đang thường trú trên địa bàn quận.
Thay mặt lãnh đạo quận Ba Đình, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân; đồng thời mong muốn, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong mọi mặt đời sống xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo...
Đại diện các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh Lê Minh Khuê, 83 tuổi, 63 tuổi Đảng, chia sẻ: Tôi nhập ngũ tháng 5-1959, trưởng thành từ người lính pháo binh. Trong suốt chặng đường binh nghiệp, tôi vinh dự đảm nhận trọng trách là Chính ủy Trung đoàn 78, Sư đoàn 324, Quân đoàn 2, một trong những đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tiểu đoàn 16 của chúng tôi, trong 6 năm chiến đấu, đã góp phần làm tan rã chiến thuật trực thăng vận - vốn là "xương sống" trong chiến lược phản công hiện đại của Mỹ trên chiến trường miền Trung.
Chia sẻ về trận chiến trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, cựu chiến binh Lê Thanh Giang thuộc Tiểu đoàn 602 - Tiểu đoàn Ba Đình, cho biết: "Đơn vị chúng tôi hành quân cấp tốc theo mệnh lệnh, sau 24 giờ phát động tổng tiến công, Sư đoàn 9 phải vào chiếm lĩnh vị trí tại nội đô Sài Gòn. Chúng tôi hành quân bộ, xuyên vành đai địch, vượt sông Sài Gòn trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, do địa hình, thời gian gấp gáp, chỉ 40% lực lượng trung đoàn kịp vào đúng vị trí. Khi Mỹ phát hiện, chúng điều động quân tinh nhuệ phản công. Lực lượng ta tổn thất nặng, nhiều đồng đội hy sinh. Tuy nhiên, chiến dịch đã giáng một đòn chí tử đối với kẻ thù".
Đại diện thế hệ trẻ, em Trần Huyền Anh, học sinh lớp 12D5, Trường THPT Phan Đình Phùng bày tỏ niềm xúc động khi gặp mặt các cựu chiến binh. Em cho biết những sự hy sinh của cha ông không chỉ là một phần lịch sử, mà còn là ngọn lửa tiếp thêm ý chí, thôi thúc thế hệ trẻ phải sống sao cho xứng đáng, đóng góp tịch cực cho công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.