Mỗi ngày một chuyện

Quá nguy hiểm!

Người Xây Dựng 07/08/2025 - 06:50

Thấy con trai đi học về với bộ quần áo lấm lem bụi đất, chân đi tập tễnh, tay có mấy vết xước chảy máu, bà Hường ở phường Hồng Hà vội hỏi dồn, giọng lo lắng:

- Con bị ngã xe hay làm sao thế, có đau ở đâu không, để mẹ đưa đi khám.

- Con bị ngã xe, nhưng chỉ xây xước nhẹ, không sao đâu mẹ - con trai bà Hường đáp.

Vừa băng bó vết thương cho con, bà Hường vừa xuýt xoa:

- Đi đứng thế nào mà ra nông nỗi này, con đi nhanh hay người khác va vào mình?

Con trai bà Hường kể: Con đang đi trên đường Âu Cơ - Nghi Tàm, tốc độ chỉ khoảng 30km/h, bỗng nhiên có người đi bộ băng qua đường. Do bất ngờ, vừa phanh vừa đánh lái để tránh người đi bộ nên bị ngã.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, bà Hường than phiền, tuyến đường Âu Cơ - Nghi Tàm được mở rộng và hoàn thành từ cuối năm 2024. Đây là tuyến huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhưng dọc tuyến rất ít vạch kẻ đường, không có lối sang và đèn tín hiệu dành cho người đi bộ. Thành thử mỗi khi người đi bộ muốn qua đường buộc phải liều mình vượt qua dải phân cách. Thực trạng này rất bất cập và nguy hiểm, cần sớm được cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục, tránh gây tai nạn đáng tiếc cho người tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Quá nguy hiểm!

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.