Chính trị

Cựu thanh niên xung phong Thanh Trì: Gắn kết, “tiếp lửa” cho thế hệ trẻ

Ngọc Quỳnh - Phương Xuyến 28/04/2025 - 14:30

Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ bảo vệ Tổ quốc, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thanh niên xung phong huyện Thanh Trì luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, góp phần quan trọng vào thắng lợi huy hoàng của dân tộc. Trong hòa bình, họ tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo...

tham-lai-chien-truong-xua.jpg
Cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong huyện thăm lại chiến trường xưa. Ảnh: Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Trì

Kiên cường anh dũng trong kháng chiến

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nghe theo tiếng gọi của non sông, hơn 500 thanh niên huyện Thanh Trì làm đơn tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong với tinh thần "Xẻ dọc Trường Sơn di cứu nước". Họ đã có mặt ở những nơi "đầu sóng ngọn gió" trên các cung đường, trọng điểm địch đánh phá ác liệt, ngày đêm bám sát trận địa, bắc cầu phà, rà phá bom mìn, mở đường bảo đảm mạch giao thông, góp phần chi viện kịp thời cho tiền tuyến.

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1965, khi vừa tròn 17 tuổi, cô gái Vũ Thị Thoa (xã Tân Triều) đã tình nguyện gia nhập Đội Thanh niên xung phong với khí thế hừng hực “chưa thắng giặc Mỹ, chưa về quê hương”. Được biên chế vào đơn vị C816-N43, đóng quân tại Nghệ An, làm nhiệm vụ mở đường, san lấp hố bom, bảo đảm giao thông trên những tuyến đường trọng điểm bắn phá của máy bay Mỹ; sau đó, đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.

chien-truong-xua.jpg
Các thế hệ thanh niên xung phong huyện Thanh Trì hào hùng trong chiến đấu. Ảnh: Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Trì

Vóc người nhỏ nhắn, không ai nghĩ bà Thoa từng là “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Nhớ về những kỷ niệm chiến trường, hồi ức của một thời tuổi trẻ sôi nổi ánh lên trong mắt, bà Thoa xúc động kể lại: “Ngày cũng như đêm, máy bay địch quần nát cả bầu trời, bom đạn xé tung những con đường. Nhưng ngớt tiếng bom, đơn vị tôi lại kịp thời có mặt san lấp, với khẩu hiệu “Tim có thể ngừng đập, mạch máu giao thông không thể tắc”. Chiến dịch nối tiếp chiến dịch, với tinh thần hăng hái của tuổi trẻ, chúng tôi đã sát cánh bên nhau cùng chiến đấu ngoan cường. Lực lượng thanh niên xung phong hăng hái lắm, hy sinh nhiều lắm… Với tôi, được trở về là một may mắn, những năm tháng chiến tranh ác liệt đó đã tôi luyện cho chúng tôi tình yêu, ý chí, nghị lực mạnh mẽ, vượt qua mọi gian nan của cuộc sống".

b-thoa.jpg
Cựu thanh niên xung phong Vũ Thị Thoa (xã Tân Triều) tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Ảnh: Phương Xuyến.

Dù năm tháng qua đi, những ký ức về “một thời khoét núi, mở đường cho các đoàn xe băng băng qua đèo cao, dốc núi tới chiến trường” vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của cựu thanh niên xung phong Hoàng Tri Kỷ (xã Vĩnh Quỳnh). Ông Hoàng Tri Kỷ bồi hồi nhớ lại: “Một trong những ký ức hằn sâu trong tâm trí, ấy là vào cuối năm 1969 máy bay Mỹ rải hàng trăm quả bom từ trường nằm sâu dưới lòng sông Gianh (tỉnh Quảng Bình), nhằm ngăn cản những chuyến phà chở hàng tiếp viện ra mặt trận. Tình thế lúc đó rất cấp bách, tôi cùng hai đồng đội được giao nhiệm vụ lái ca nô tăng tốc, chạy đi chạy lại gây tiếng động xuống dưới đáy sông để bom phát nổ. Trong gần 2 giờ đồng hồ, những chiếc ca nô chạy với tốc độ cao, quần đảo trên đoạn sông dài chưa đầy một cây số, toàn bộ số bom đạn dưới lòng sông đã phát nổ, phà đã thông, sông đã thoáng, hàng trăm chiếc xe lại nối đuôi nhau chở lương thực, thực phẩm, đạn dược vào tuyền tuyến... Rồi, thật đau lòng nơi cuối sông, 2 đồng đội của tôi đã anh dũng hy sinh, tôi bị thương nặng…”.

Còn theo cựu thanh niên xung phong Hoàng Trọng Khiết (xã Hữu Hoà), đã 50 năm qua đi kể từ chiến thắng Mùa Xuân năm 1975, nhưng những người cựu thanh niên xung phong năm xưa vẫn nhớ như in những tháng ngày cùng đồng đội “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Trải qua các thời kỳ, lớp lớp thế hệ thanh niên xung phong của huyện đã hy sinh tuổi thanh xuân, trải qua bao gian khổ, mất mát nhưng rất đáng tự hào. Những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong huyện Thanh Trì đã góp phần khắc họa đậm nét hình ảnh của người thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, anh dũng, kiên trung, bất khuất, cùng quân và dân cả nước lập nhiều kỳ tích, góp phần to lớn vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc, thống nhất đất nước.

xay-dung-kinh-te.jpg
Gặp mặt cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Trì tham gia xây dựng kinh tế. Ảnh: Phương Xuyến

Xung kích trong thời bình

Với phẩm chất tốt đẹp thời chiến, khi bước vào thời bình, các cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Trì luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế và hoạt động nghĩa tình đồng đội. Được thành lập ngày 12-1-2006, trải qua 19 năm hoạt động, hiện Hội cựu thanh niên xung phong huyện có 973 hội viên, sinh hoạt tại 16 Hội cơ sở.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Trì Chử Văn Thấu cho biết, cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, một số cựu thanh niên xung phong đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống...

nghia-tinh-voi-dong-doi.jpg
Hội Cựu thanh niên xung phong huyện tích cực thực hiện nhiệm vụ "Nghĩa tình đồng đội". Ảnh: Phương Xuyến

Một trong những điểm nổi bật của hoạt động là “Nghĩa tình đồng đội”, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện tranh thủ sự chung sức của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị giúp đỡ các gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, như: Thăm hỏi, tặng quà cán bộ, hội viên nhân dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm. Cùng với đó, Hội rà soát, báo cáo cơ quan, cấp thẩm quyền hỗ trợ hội viên khó khăn về nhà ở; động viên cán bộ, hội viên khi đau ốm; trao tặng sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn...

“Hội cũng vận động 100% hội viên xây dựng Quỹ tình nghĩa đồng đội, bình quân 150 ngàn đồng/hội viên, với tổng số tiền hơn 162 triệu đồng do các Hội xã, thị trấn tự quản lý và sử dụng. Từ nguồn quỹ này, các cơ sở Hội giúp đỡ hội viên khó khăn bằng cách cho vay không tính lãi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi…”, ông Chử Văn Thấu chia sẻ.

nha-tinh-nghia.jpg
Công trình Nhà tình nghĩa cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Trì

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng khẳng định, trên con đường đổi mới, phát triển, các cựu thanh niên xung phong của huyện dù tuổi đã cao, nhưng đều chung tinh thần đoàn kết, thắm tình đồng đội, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm. Giờ đây, trong khí thế cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những cựu thanh niên xung phong Thanh Trì tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, cống hiến cho quê hương, đất nước...