Multimedia

Bài 1: Những điều tử tế cho thành phố văn minh

Lê Dung 02/08/2026 13:08

Hà Nội được bồi đắp qua nhiều thế hệ, mỗi thế hệ mang đến những cách nhìn và cách làm mới để gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống.

bia1.jpg

LỜI TÒA SOẠN

Hà Nội được bồi đắp qua nhiều thế hệ, mỗi thế hệ mang đến những cách nhìn và cách làm mới để gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống. Với người trẻ hôm nay, Thủ đô không chỉ là ký ức hay di sản, mà còn là không gian để trải nghiệm, sáng tạo và đóng góp.

Từ đời sống đô thị, hoạt động cộng đồng đến ứng dụng công nghệ trong quảng bá văn hóa, một diện mạo Hà Nội trẻ trung, năng động đang hình thành. Ở đó, truyền thống được tiếp nối bằng tư duy mới và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Loạt bài “Hà Nội trẻ và những "phiên bản mới" ghi lại những câu chuyện về một thế hệ đang làm mới tình yêu với Thủ đô, góp phần viết tiếp giá trị Hà Nội bằng sáng tạo và khát vọng cống hiến, để thành phố vừa hiện đại, vừa giữ vững bản sắc nghìn năm.

Loạt bài đồng thời ghi nhận ý kiến chuyên gia, nhà quản lý nhằm đề xuất giải pháp để các sáng kiến của người trẻ được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

tieu-de1(1).jpg

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị gần 10 triệu dân, Hà Nội vẫn giữ được một nét riêng đặc biệt. Đó không chỉ là vẻ đẹp của hồ Gươm, của di tích nghìn năm tuổi, mà còn là hành động tử tế diễn ra lặng lẽ mỗi ngày.

Bạn trẻ sẵn sàng đưa người già, trẻ em sang đường, nhường chỗ ngồi trên xe buýt hay sẻ chia bát bún nóng hổi cho người khó khăn… Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ đang góp phần bồi đắp diện mạo của một Thủ đô nhân ái, nghĩa tình.

dji_20240612181456_0025_d.jpeg
dji_0230.jpg
Hà Nội - thành phố hiện đại. Ảnh: Phạm Mạnh.
dsc05625(1).jpeg
dsc05697(1).jpeg
Các bạn trẻ cùng chung tay cho Hà Nội tươi đẹp hơn. Ảnh: Phạm Mạnh.

Sẻ chia không khoảng cách

Buổi trưa tháng Bảy, khu vực trước Bến xe Nước Ngầm vẫn ken đặc người và phương tiện. Những chuyến xe khách từ khắp các tỉnh nối nhau cập bến, mang theo dòng người tất bật bước vào nhịp sống của Thủ đô.

Đứng bên mép đường, bà Lê Thị Sang (63 tuổi, quê Thanh Hóa) liên tục đưa mắt nhìn dòng xe cộ cuồn cuộn trước mặt. Trên vai là chiếc túi lớn, hai tay xách thêm ít quà quê mang ra cho con gái và các cháu. Đường quá đông khiến người phụ nữ vốn quen với cuộc sống yên bình ở quê không dám bước xuống lòng đường.

ba-sang(1).jpg
Bà Lê Thị Sang bày tỏ rất vui khi mỗi lần đến Hà Nội đều được nhiều người giúp đỡ. Ảnh: Lê Dung.

Bà chờ khá lâu nhưng vẫn lúng túng. Đúng lúc ấy, một thanh niên tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi: “Cô để cháu giúp cô sang đường”. Không cần những lời giới thiệu hay xã giao, chàng trai nhanh chóng xách giúp túi đồ nặng rồi dẫn bà sang đường. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng đủ để người phụ nữ từ phương xa mang theo một ký ức đẹp về Hà Nội.

“Khi được người xa lạ tận tình giúp sang đường, tôi cảm nhận rõ rằng sự tử tế vẫn hiện hữu trong từng góc phố Hà Nội. Đó là những điều bình dị nhưng có sức lan tỏa rất lớn" - bà Lê Thị Sang bày tỏ.

“Tôi ở quê nên thấy xe đông quá thì sợ, không biết sang thế nào. May có bạn thanh niên giúp. Đến giờ tôi vẫn nhớ và vẫn thấy rất cảm động. Ở Hà Nội, nhiều người dưng cũng tận tình như người thân trong nhà”, bà Sang chia sẻ. Bà kể, ban đầu cũng có chút dè dặt bởi thời gian qua liên tục nghe thông tin về các vụ lừa đảo. Nhưng sự chân thành của chàng trai khiến mọi lo lắng nhanh chóng tan biến. Đó cũng không phải lần đầu bà nhận được sự giúp đỡ của người xa lạ tại Hà Nội. Mỗi lần ra thăm con cháu, bà đều gặp người sẵn sàng xách hành lý, chỉ đường, hỗ trợ lên xe buýt hay nhường lối khi thấy người lớn tuổi.

Có lẽ chính những điều bình dị ấy khiến Hà Nội trở nên gần gũi hơn trong mắt những người lần đầu đặt chân tới thành phố.

Nếu câu chuyện của bà Lê Thị Sang cho thấy sự tử tế giữa những người không quen biết thì ở một góc khác của Hà Nội, tinh thần sẻ chia lại được nuôi dưỡng từ chính không gian mạng. Trong nhóm Facebook “Cho tặng đồ miễn phí tại Hà Nội”, tài khoản Nguyễn Hợp được nhiều người biết đến bởi những bữa ăn miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Vào một buổi sáng, chị chuẩn bị 25 suất bún ốc. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ suất ăn đã được trao hết. Thế nhưng khi vẫn còn những người tìm đến sau, chị không nỡ để họ ra về.

bun-oc.jpg
Những suất bún được chia sẻ, tặng cho những người cần. Ảnh: PV.

Ngay trong ngày, chị tiếp tục vào bếp nấu thêm bún riêu rồi đăng dòng chia sẻ ngắn gọn: “Buổi sáng có 25 suất bún ốc tặng hết rồi, giờ vẫn có bạn đến mà không còn. Giờ mình nấu tiếp bún riêu tối tặng các bạn quanh khu vực Bạch Mai có hoàn cảnh khó, mỗi người một suất dùng tạm nha”.

Không có lời kêu gọi quyên góp, cũng không phải chương trình thiện nguyện quy mô lớn. Chỉ đơn giản là khi thấy vẫn còn người cần giúp đỡ, chị quyết định nấu thêm vài chục bát bún.

Điều khiến nhiều người xúc động không nằm ở giá trị vật chất của một suất ăn mà ở cách người phụ nữ ấy lựa chọn san sẻ phần thời gian, công sức và sự quan tâm của mình với cộng đồng.

Từ những bộ quần áo cũ còn sử dụng được, những cuốn sách, chiếc xe đạp, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, hay bữa cơm miễn phí…, nhiều thành viên trong nhóm đã góp phần lan tỏa tinh thần “ai có thì cho, ai cần thì nhận”.

Không gian mạng vốn thường được nhắc đến bởi các tranh cãi hay thông tin tiêu cực, nhưng cũng đang trở thành nơi kết nối những tấm lòng nhân ái. Khi được sử dụng đúng cách, mạng xã hội không chỉ truyền tải thông tin mà còn lan truyền giá trị tích cực, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

dsc05772.jpeg
Đoàn viên thực hiện công trình thanh niên hữu ích. Ảnh: Phạm Mạnh.
tn1.jpg
Sinh viên tình nguyện Hà Nội hành trình đến với vùng khó. Ảnh: CTV.
dji_20250712154849_0131_d.jpeg
Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh không chỉ bởi những công trình mà còn bởi sự góp sức của tuổi trẻ trong công cuộc kiến tạo diện mạo Hà Nội thời đại mới. Ảnh: Phạm Mạnh.

Văn hóa Thủ đô được tạo nên từ những điều rất nhỏ

Ông Nguyễn Hùng Cường, người dân phường Hà Đông, vẫn nhớ một buổi sáng tại nhà ga metro Hà Nội. Ông thấy nhóm sinh viên kiên nhẫn xếp hàng chờ tàu, chủ động nhường lối cho người cao tuổi và nhiệt tình hướng dẫn du khách nước ngoài tìm đúng lối ra. Chỉ cách đó vài bước chân, một số người khác lại chen lên trước hàng người đang chờ tàu, chiếc cốc cà phê uống dở bị bỏ lại trên ghế nghỉ.

“Hai hình ảnh đối lập diễn ra chỉ trong ít phút, giữa cùng một không gian, cùng một thế hệ. Điều đó khiến tôi suy nghĩ về diện mạo văn hóa của Hà Nội hôm nay”, ông Nguyễn Hùng Cường chia sẻ.

taudien.png
Người trẻ hiện diện ở hầu hết các không gian công cộng, là hành khách thường xuyên sử dụng tàu điện. Ảnh: PV.

Trong dòng chảy của một thành phố năng động, người trẻ hiện diện ở hầu hết các không gian công cộng. Họ là sinh viên trên giảng đường, là hành khách thường xuyên sử dụng metro và xe buýt, là đoàn viên trong các chiến dịch tình nguyện, là người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đồng thời cũng là những người trực tiếp tạo nên hình ảnh của Hà Nội trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Mỗi hành động đẹp được thực hiện sẽ góp phần lan tỏa chuẩn mực ứng xử tích cực. Ngược lại, chỉ một hành vi thiếu ý thức cũng có thể tạo nên ấn tượng không đẹp về thành phố. Sự đan xen ấy cho thấy xây dựng văn hóa Thủ đô không phải câu chuyện của riêng một thế hệ, nhưng người trẻ chính là lực lượng có khả năng tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ nhất bởi họ đang hiện diện đông đảo trong cả không gian thực lẫn không gian số.

Quả thực, văn hóa không được tạo nên chỉ từ những khẩu hiệu hay các chiến dịch truyền thông. Văn hóa được hình thành từ những lựa chọn rất đời thường của mỗi cá nhân trong từng ngày: Một bạn trẻ dang rộng cánh tay đưa người già qua đường; một bát bún nóng dành cho người khó khăn; một hàng người kiên nhẫn xếp hàng chờ tàu; hay một lời cảm ơn đúng lúc.

Chính từ những “viên gạch nhỏ” ấy, người trẻ đang từng ngày bồi đắp văn hóa truyền thống, để Thủ đô không chỉ đẹp bởi bề dày lịch sử mà còn đẹp bởi tình người, bởi văn hóa ứng xử và bởi giá trị nhân văn được gìn giữ, lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.

Thanh niên Thủ đô với nhiều việc làm ý nghĩa cho cộng đồng. Ảnh: CTV.

(Còn nữa)

Bài viết và trình bày: Lê Dung