Xã hội

Phường Tùng Thiện: Khi người dân hiến đất mở đường

Đỗ Đạt 03/09/2026 - 17:02

Từ mong muốn có một tuyến đường rộng rãi, an toàn hơn, người dân tại ngõ 77A, đường Đá Bạc, tổ dân phố Hữu Nghị, phường Tùng Thiện (Hà Nội) đã tự nguyện hiến đất, xây dựng lại tường bao, góp phần mở rộng tuyến đường. Sự đồng thuận ấy đang từng bước thay đổi diện mạo khu dân cư theo hướng văn minh, khang trang hơn.

Đồng thuận từ lòng dân

Tuyến đường ngõ 77A, Đá Bạc, phường Tùng Thiện trước đây khá nhỏ hẹp, trong khi đây là tuyến đường liên xã có lượng phương tiện qua lại lớn. Một số đoạn cua hẹp, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với học sinh và người dân thường xuyên đi lại.

tt1.jpg
Đại diện chính quyền địa phương, tổ dân phố và người dân tại khu vực hiến đất trên tuyến đường ngõ 77A, Đá Bạc. Ảnh Đ. Đạt

Từ thực tế đó, việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đã trở thành mong muốn của người dân trong nhiều năm. Vì vậy, khi chủ trương Nhà nước đầu tư xây dựng, chỉnh sửa, nâng cấp tuyến đường ngõ 77A được triển khai, người dân địa phương không chỉ phấn khởi mà còn thể hiện sự đồng thuận bằng những việc làm cụ thể.

Theo ông Phan Thanh Dong, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hữu Nghị, trước đây người dân đã nhiều lần kiến nghị về tình trạng tuyến đường nhỏ hẹp, phương tiện qua lại đông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Bởi vậy, khi có chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường, bà con đều rất mong chờ.

Đáng ghi nhận, sự đồng thuận ấy không dừng ở lời nói. Gần 10 hộ dân tại ngõ 77A, đường Đá Bạc, tự nguyện dành một phần diện tích đất của gia đình để góp phần chỉnh trang, mở rộng đường làng, ngõ xóm. Tùy từng vị trí, có gia đình tự nguyện hiến từ vài chục đến cả trăm mét đất.

tt5.jpg
Người dân tại ngõ 77A, đường Đá Bạc, phường Tùng Thiện mong muốn con đường mới sẽ nhanh chóng hoàn thiện, khang trang, sạch đẹp hơn. Ảnh Đ. Đạt

Không chỉ hiến đất, các hộ gia đình còn tự bỏ kinh phí xây dựng lại tường bao mà không yêu cầu sự hỗ trợ kinh phí từ địa phương. Với họ, phần đất đóng góp hôm nay cũng chính là khoản đầu tư cho một không gian sống thuận tiện, an toàn hơn trong tương lai. Bởi nhiều người hiểu rằng, khi tuyến đường được mở rộng, chính gia đình mình và cả cộng đồng sẽ là những người trực tiếp thụ hưởng. Đường đi thuận tiện hơn, cảnh quan khu dân cư cũng khang trang, văn minh hơn.

“Khi vận động nhân dân, mọi người rất hưởng ứng và nhiệt tình. Bởi ai cũng hiểu rằng, khi tuyến đường được mở rộng, việc đi lại sẽ thuận tiện, an toàn hơn, cảnh quan khu dân cư cũng khang trang, sạch đẹp hơn. Chắc chắn con đường khi hoàn thiện sẽ là con đường văn minh, tuyến phố văn minh. Cùng với chính quyền địa phương, người dân chúng tôi sẽ tiếp tục chung tay xây dựng tổ dân phố và địa phương ngày càng văn minh, sạch đẹp”, ông Dong nói.

Sự đồng thuận ấy được thể hiện rõ từ mỗi gia đình, mỗi người dân trên tuyến đường. Điển hình như gia đình ông Hoàng Văn Lâu, số nhà 51, ngõ 77A. Theo ông Lâu, một khuôn viên xanh, sạch, đẹp cần đi cùng hệ thống giao thông rộng rãi, thuận tiện và an toàn. Trước đây, tuyến đường có một điểm cua nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro đối với người tham gia giao thông, nhất là các em nhỏ trên đường đến trường. Vì vậy, khi địa phương có chủ trương mở rộng tuyến đường, gia đình ông sẵn sàng góp một phần đất của mình để cùng chung tay thực hiện.

“Gia đình tôi rất đồng lòng và sẵn sàng hiến một phần đất để góp phần mở rộng tuyến đường. Trước đây, khu vực này có điểm cua nguy hiểm, việc đi lại của người dân, nhất là các cháu nhỏ, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ để con đường rộng rãi, thông thoáng, an toàn hơn, đồng thời cảnh quan đường làng, ngõ xóm cũng khang trang, sạch đẹp hơn”, ông Hoàng Văn Lâu bày tỏ.

tt2.jpg
Bà Phùng Thị Lộng (thứ 2 từ trái qua) cùng đại diện chính quyền địa phương bên phần diện tích đất gia đình tự nguyện hiến tặng mở rộng tuyến đường ngõ 77A. Ảnh Đ. Đạt

Cùng chung mong muốn ấy, bà Phùng Thị Lộng, số nhà 53, ngõ 77A cũng cho biết, gia đình bà không đặt nặng vấn đề về diện tích đất hay giá trị phần đất đóng góp. Điều bà và nhiều người dân mong muốn là tuyến đường được mở rộng như ước nguyện đã ấp ủ từ lâu.

“Gia đình tôi đã hiến thì không cần biết là bao nhiêu mét, chỉ biết rằng hiến theo chủ trương, vì đường làng ngõ xóm. Cái ước mơ mở rộng đường như thế này chúng tôi mong muốn lâu lắm, chỉ mong có thời điểm được hiến đất, được chung tay cùng chính quyền địa phương mở rộng con đường để cuộc sống ngày càng tốt đẹp, văn minh hơn”, bà Lộng chia sẻ.

Vì diện mạo đô thị văn minh

Sự đồng thuận của người dân tại ngõ 77A, Đá Bạc, không chỉ xuất phát từ nhu cầu thực tế mà còn là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động và lắng nghe ý kiến từ từng hộ gia đình. Ông Hoàng Nguyên Thế, số nhà 55, ngõ 77A, cho biết trước khi triển khai, chính quyền địa phương đã thông báo về chủ trương mở rộng tuyến đường. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động và lắng nghe những băn khoăn, đề xuất của người dân.

“Chúng tôi đồng thuận và sẵn sàng chung tay tham gia hiến đất để mở rộng đường. Tôi thấy cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể đều đến các gia đình vận động, lắng nghe ý kiến người dân xem mỗi gia đình có thể tham gia hiến đất được như thế nào, và chúng tôi sẵn sàng hiến để có con đường mở rộng, khang trang và văn minh”, ông Thế cho biết.

tt7.jpg
Con đường ngõ 77A đang được chỉnh trang, hoàn thiện nhanh chóng. Ảnh Đ. Đạt

Trong quá trình triển khai, một số hộ dân còn băn khoăn về việc chỉnh sửa sổ đỏ sau khi hiến đất. Tuy nhiên, những vấn đề này không làm thay đổi sự đồng thuận đối với chủ trương mở rộng tuyến đường. Điều bà con mong muốn là công trình sớm được triển khai, hoàn thiện để người dân nhanh chóng được thụ hưởng một tuyến đường rộng rãi, an toàn hơn. Với ông Thế cũng như các hộ dân ở ngõ 77A, việc hiến đất không chỉ mang lại lợi ích trước mắt, mà còn là cách để mỗi gia đình góp phần xây dựng cộng đồng và làm gương cho thế hệ trẻ.

“Đối với thế hệ trẻ, tôi mong rằng, các con, các cháu mình có điều kiện cống hiến được cái gì cho cộng đồng, cho địa phương thì cống hiến cái đó. Không cần phải chờ đến vận động, mà đó chính là nhiệt huyết, tâm huyết để làm sao mỗi ngày tổ dân phố đẹp hơn, đời sống người dân tốt hơn, cảnh quan khang trang hơn”, ông Thế chia sẻ.

Từ góc độ chính quyền, sự đồng thuận và những đóng góp cụ thể của người dân là yếu tố quan trọng giúp công trình được triển khai thuận lợi. Bà Nguyễn Ngọc Mai, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tùng Thiện cho biết, những hộ dân tự nguyện hiến đất mở đường là những tấm gương đáng ghi nhận, cần được biểu dương để lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Theo bà Mai, Phòng Văn hóa - Xã hội phường sẽ tham mưu Đảng ủy, UBND phường biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là với các hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất chỉnh trang tuyến đường ngõ 77A, Đá Bạc; đồng thời Phòng cũng tích cực tuyên truyền các gương điển hình này trên các kênh thông tin của phường nhằm nhân rộng những cách làm hay, việc làm ý nghĩa trong cộng đồng.

tt8.jpg
Một tuyến đường mới sẽ mở ra những thuận lợi mới và góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống của người dân địa phương ở Tùng Thiện. Ảnh Đ. Đạt

Câu chuyện ở ngõ 77A cho thấy, một công trình giao thông muốn triển khai thuận lợi không chỉ cần nguồn lực đầu tư mà còn cần sự đồng thuận, chung sức của người dân. Gần 10 hộ dân tự nguyện hiến đất, tự xây dựng lại tường bao, không yêu cầu hỗ trợ kinh phí đã góp phần tạo thêm điều kiện để tuyến đường được mở rộng, an toàn và văn minh.

Quan trọng hơn, phía sau những phần đất được trao đi là sự thay đổi trong cách nghĩ và cách làm của người dân và chính quyền địa phương. Khi người dân thấy rõ lợi ích chung, khi chính quyền lắng nghe và đồng hành, sự đồng thuận sẽ trở thành nguồn lực để hiện thực hóa những công trình thiết thực.

Một tuyến đường mới sẽ mở ra những thuận lợi mới, qua đó góp phần hình thành một nếp sống văn minh, xây dựng không gian sống ngày càng khang trang, xanh, sạch và đáng sống hơn ở Tùng Thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phường Tùng Thiện: Khi người dân hiến đất mở đường

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.