Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ngày 24-7, phường Thanh Liệt đã tổ chức thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn phường.
Đoàn đã tới thăm, tặng quà ông Nguyễn Duy Minh, bệnh binh 2/3, thương binh 4/4, trú tại thôn Tràng; ông Nguyễn Phú Trung, sinh năm 1964, thương binh 4/4, trú tại thôn Thượng, phường Thanh Liệt.
Tại các gia đình đến thăm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt Nguyễn Minh Tuân bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với người có công; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để các đồng chí yên tâm, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, là đạo lý thiêng liêng mà các thế hệ hôm nay phải luôn ghi nhớ, gìn giữ và phát huy".
Xúc động trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo phường, ông Nguyễn Phú Trung, sinh năm 1964, thương binh 4/4, thôn thượng bày tỏ: “Tôi rất xúc động và cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo phường Thanh Liệt. Sự thăm hỏi ân tình hôm nay, không chỉ là sự động viên về vật chất, mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao đối với chúng tôi... Là người từng trải qua chiến tranh, tôi thấu hiểu giá trị của hòa bình và càng trân trọng hơn những đổi thay tích cực của quê hương sau ngày thống nhất. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là việc sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ nhân dân tốt hơn. Tôi tiếp tục động viên con cháu trong gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng đời sống mới, góp phần làm cho quê hương Thanh Liệt ngày càng văn minh, giàu đẹp”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.