Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phường Láng tổ chức hành trình "Về nguồn", dâng hương, tưởng niệm tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hoạt động không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quảng Trị - vùng đất từng hứng chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đồng thời là biểu tượng của ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc... Tại đây, Đoàn công tác phường Láng đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Cụ thể, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của hơn 10.000 Anh hùng liệt sĩ, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay trước những người con ưu tú đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và nước bạn Lào.
Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị là điểm dừng chân giàu ý nghĩa trong hành trình về nguồn. Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ suốt 81 ngày đêm mùa hè năm 1972 đã đi vào lịch sử như biểu tượng của ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh. Việc trực tiếp tham quan di tích, nghe thuyết minh về những năm tháng chiến đấu khốc liệt giúp các thành viên trong đoàn hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn cán bộ, đảng viên phường Láng nguyện phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới; từ đó, quyết tâm xây dựng phường Láng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.