Xã hội

Phường Hoàng Mai: Nối dài mạch nguồn tri ân người có công

Trần Oanh - Anh Vũ 24/07/2026 - 08:35

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bên cạnh những suất quà của Chủ tịch nước, thành phố Hà Nội và phường Hoàng Mai, nhiều tổ chức, cá nhân đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới người có công, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Ấm áp những phần quà nghĩa tình đồng đội

79 phần quà tặng 79 thương binh tiêu biểu là con số tượng trưng ý nghĩa mà Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Hoàng Mai tặng các đồng đội của mình trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay. Ông Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch Hội CCB phường chia sẻ “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đề nghị cấp trên dùng Quỹ Nghĩa tình đồng đội hỗ trợ xây sửa nhà, để cuộc sống tốt hơn”.

5.jpg
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Mai Nguyễn Văn Xuân (bên phải) tiếp nhận chiếc xe lăn từ đại diện doanh nghiệp để trao tặng thương binh Hoàng Ngọc Thành. Ảnh: Trần Oanh.

Xúc động khi nhận được chiếc xe lăn từ Hội CCB phường trao tặng, Thương binh 2/4 Hoàng Ngọc Thành (phố Tân Mai, phường Hoàng Mai) bộc bạch: “4 năm trước, tôi bị tai biến, đi lại rất khó khăn. Chiếc xe lăn này giúp tôi di chuyển thuận tiện hơn. Tôi cảm ơn Hội CCB phường và nhà tài trợ đã tặng quà, đó là động lực để điều trị bệnh, sống vui, sống khỏe và tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu noi theo”.

6.jpg
Ông Nguyễn Văn Xuân trao chiếc xe lăn và phần quà ý nghĩa tới thương binh Hoàng Ngọc Thành. Ảnh: Trần Oanh.

Những phần quà từ tâm dành cho gia đình chính sách

Trong lễ gặp mặt kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Đảng bộ và chính quyền phường Hoàng Mai tổ chức, bên cạnh những suất quà tri ân từ chính quyền địa phương, còn có sự chung tay của nhóm Gia đình trí tuệ Tình người. Đó là 160 suất quà trị giá 117 triệu đồng, trong đó có 42 triệu đồng của cá nhân ông Nguyễn Trọng Thành, một người dân tại Tổ dân phố số 34 Hoàng Mai. Điều đặc biệt là tất cả những phần quà này đều do các cá nhân tự nguyện dành dụm chứ không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào bên ngoài. Ngoài ra, nhóm còn tặng quà các gia đình chính sách tại nhiều địa phương trên cả nước.

Cẩn thận kiểm tra việc đóng gói những túi quà để tặng những gia đình chính sách, ông Nguyễn Trọng Thành chia sẻ: “Hàng năm, chúng tôi đều có các chương trình tri ân, báo hiếu những người có công trên địa bàn. Không chỉ tặng quà cho những người có công, gia đình chính sách ở nơi mình sinh sống, chúng tôi còn thực hiện chương trình này ở những địa phương khác như phường Vĩnh Hưng (thành phố Hà Nội), xã Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên)...

8.jpg
Các thành viên Gia đình trí tuệ Tình người cẩn thận kiểm tra những túi quà trước khi trao tới người có công và gia đình chính sách. Ảnh: Trần Oanh.

Đồng cảm với suy nghĩ đó, ông Ngô Trọng Dũng, thành viên Gia đình trí tuệ Tình người chia sẻ: “Từ năm 2018 tôi bắt đầu tham gia nhóm. Bản thân tôi cũng như các thành viên trong nhóm ở 3 miền Bắc, Trung, Nam đều hiểu sâu sắc rằng, để có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay thì mỗi người đều phải tri ân báo hiếu. Chúng tôi lan tỏa việc tặng quà tới người có công, gia đình chính sách, đặc biệt là các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công để tỏ lòng tôn kính”.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong thế hệ trẻ

Trong không khí đầy xúc động tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 14 (phường Hoàng Mai), Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 14 cùng bạn trẻ Phạm Thị Thu Hương - người dân trong tổ, tặng 10 phần quà (tiền mặt, máy đo huyết áp) tới đại diện người có công cùng những lời thăm hỏi ân cần.

Trực tiếp trao quà cho người có công, đại diện gia đình chính sách, chị Phạm Thị Thu Hương cho biết: “Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là tình cảm, sự tri ân chân thành của giới trẻ chúng tôi quyên góp. Chúng tôi mong các bà, các bác luôn mạnh khỏe và sống yên vui”.

7.jpg
Tổ trưởng Tổ dân phố số 14 Phạm Như Hiền cùng chị Phạm Thị Thu Hương trao quà tới người có công và đại diện gia đình chính sách. Ảnh: Trần Oanh.

Ghi nhận tấm lòng của thế hệ trẻ, ông Phạm Như Hiền, Tổ trưởng Tổ dân phố số 14 cho biết: Dịp 27/7 năm nay, nhiều hoạt động tri ân đã được tổ dân phố và nhân dân tổ chức. Tại nhà văn hóa, chúng tôi tổ chức một lớp học tình thương gồm 15 - 16 cháu khuyết tật, là con của các đồng chí thương binh, bệnh binh bị nhiễm chất độc da cam. Trong năm học, có cô giáo đến dạy và chăm sóc, đỡ đần cho các gia đình không may gặp hoàn cảnh khó khăn.

Sự chung tay của cộng đồng tại phường Hoàng Mai là minh chứng sinh động cho thấy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” vẫn luôn được trân trọng, gìn giữ và tiếp nối qua từng thế hệ. Những hành động thiết thực ấy tô thắm thêm nét đẹp nhân văn, thắt chặt nghĩa tình gắn kết trong toàn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phường Hoàng Mai: Nối dài mạch nguồn tri ân người có công

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.