(HNM) - Các hộ dân thuộc hai phường Phương Liệt (Thanh Xuân) và phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng) cho biết:
(HNM) - Các hộ dân thuộc hai phường Phương Liệt (Thanh Xuân) và phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng) cho biết: "Từ năm 2008 đến nay, trên một đoạn phố Vọng dài khoảng 150m, kéo dài từ cửa Công an phường Đồng Tâm đến ngã ba đường Giải Phóng đã mọc lên hàng trăm nhà nghỉ, khách sạn, cà phê đèn mờ.
Đặc biệt, có tới 32 quán tẩm quất, mát-xa, hoạt động suốt ngày đêm tại đây. Nhiều lần, giữa khách, chủ và nhân viên xô xát, gây mất trật tự an ninh trong khu vực. Các hàng quán này đều tổ chức canh gác, khi thấy bóng dáng công an là lập tức tắt đèn, đóng cửa. Công an đi khỏi, họ lại mở cửa, để các cô gái ăn mặc hở hang ra ngồi xếp hàng ngoài cửa để chào mời khách. Tại quán tẩm quất số 314-316 phố Vọng, nhân viên thi nhau hò hét chào mời khách suốt đêm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân".
Những vụ việc mà bạn đọc phản ánh, báo Hànộimới đang tìm hiểu thực tế, khi có đủ căn cứ sẽ thông tin trên báo. Tuy nhiên, để giải tỏa bức xúc và ổn định cuộc sống của người dân, đề nghị UBND phường Phương Liệt, Đồng Tâm và các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền.
Ban Bạn Đọc
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.