Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phố Nguyễn Phúc Lai thành… chợ cóc

VANCHIEN| 24/07/2009 07:06

(HNM) - Phố Nguyễn Phúc Lai dài khoảng 500m, nối từ đường La Thành đến phố Mai Anh Tuấn bên bờ hồ Hoàng Cầu (thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), mặt đường hẹp (5m), hai bên không có vỉa hè nhưng người, xe qua lại thường xuyên rất đông.

(HNM) - Phố Nguyễn Phúc Lai dài khoảng 500m, nối từ đường La Thành đến phố Mai Anh Tuấn bên bờ hồ Hoàng Cầu (thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), mặt đường hẹp (5m), hai bên không có vỉa hè nhưng người, xe qua lại thường xuyên rất đông.

Nhưng hiện nay, tuyến phố này đã biến thành một chợ cóc lớn với đủ các loại hàng quán, quầy, sạp. Người kinh doanh chiếm dụng hết hai bên lối đi, bày bàn ghế, thúng mẹt, hàng hóa la liệt dưới lòng đường, người mua, kẻ bán tấp nập, xe đạp, xe máy dựng ngổn ngang gây cản trở giao thông. Chợ cóc còn tràn vào cả một số con ngõ hai bên phố làm cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Ven tuyến phố có đình Hoàng Cầu là di tích lịch sử - văn hóa đã được công nhận, tuy có gắn biển ghi rõ: "Cấm bán hàng tại đây", nhưng chợ cóc vẫn vây kín cổng đình. Đoạn đầu phố (giáp với đường La Thành) là một con dốc vừa cao vừa gấp khúc, vậy mà vẫn có nhiều người bày hàng hóa, ngồi bán bên lề đường khiến việc lên xuống dốc càng thêm khó khăn và nguy hiểm. Đoạn cuối phố (từ đầu ngõ 82 đến phố Mai Anh Tuấn) trở thành điểm đỗ đón khách của xe ta-xi, xe ôm và tập kết VLXD...

Hiện trạng trên đang gây bức xúc trong nhân dân khu vực nhưng không thấy chính quyền địa phương có "động tĩnh" gì?

Vũ Lâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố Nguyễn Phúc Lai thành… chợ cóc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.