TTTĐ - Chiều 24/8, trên phố Liễu Giai đâu đâu cũng kín người dân đổ về chờ xem buổi tổng duyệt quan trọng chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9. Cả tuyến phố biến thành một “khán đài lớn” dưới trời thu Hà Nội.
Từng nhóm gia đình, bạn trẻ, các em học sinh ngồi san sát bên nhau trên vỉa hè và lòng đường. Tay cầm cờ đỏ sao vàng, nhiều em nhỏ còn dán sticker cờ Tổ quốc trên má, ánh mắt ngước nhìn rạng rỡ. Có cụ ông, cụ bà tóc bạc phơ ngồi cùng con cháu; có em bé được cha mẹ dắt theo trong vòng tay. Sắc đỏ phủ kín, tạo nên bức tranh sôi động, náo nức mà trang nghiêm.

Không khí đông đúc nhưng không hỗn loạn. Lực lượng công an, bảo vệ, cảnh sát giao thông đứng dọc hai bên đường, vừa quan sát, vừa hướng dẫn dòng người ổn định vị trí. Những động tác chỉ tay dứt khoát, những tiếng loa nhắc nhở vang lên rõ ràng, tất cả góp phần giữ trật tự tuyệt đối cho buổi tổng duyệt. Trong ánh mắt người dân, có rất nhiều sự tin tưởng và an tâm.

Nổi bật trong đám đông là hình ảnh các bạn trẻ khoác áo cờ đỏ sao vàng, cười nói rộn rã, tranh thủ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm. Nhiều em học sinh mặc đồng phục khăn quàng đỏ, đứng nghiêm trang trước quốc kỳ. Không ít gia đình đưa con nhỏ đến để “cho các cháu được chứng kiến không khí lịch sử”, như lời một phụ huynh chia sẻ.

Liễu Giai vốn là con phố sầm uất, nhưng hôm nay bỗng trở thành nơi hội tụ tình yêu Tổ quốc. Người dân ngồi thành từng lớp trên vỉa hè, sát hàng rào, kiên nhẫn chờ đợi đoàn quân diễu hành tiến qua. Họ đến sớm hàng giờ, mang theo cả nước uống, đồ ăn vặt, tấm áo mưa đề phòng thời tiết, tất cả để có một buổi chiều trọn vẹn.

Từ ánh mắt háo hức của những em bé, đến nụ cười mãn nguyện của người lớn tuổi, tất cả tạo nên một bầu không khí hân hoan, phấn khởi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.