Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phố Chu Văn An

LANHUONG| 21/06/2006 14:48

Tên một phố đi từ đường Điện Biên Phủ, chỗ gặp phố chùa Một Cột, cắt đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đến phố Nguyễn Thái Học, nối với phố Tôn Đức Thắng, dài 504m, thuộc quận Ba Đình.

Tên một phố đi từ đường Điện Biên Phủ, chỗ gặp phố chùa Một Cột, cắt đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đến phố Nguyễn Thái Học, nối với phố Tôn Đức Thắng, dài 504m, thuộc quận Ba Đình.

Thời Pháp thuộc phố có tên là đại lộ Van Vô-le-nhô-ven (Avenue Van Vollenhoven). Sau năm 1945, được đổi thành phố Nhâm Diên. Sang giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) gọi là phố Chu Văn An. Ở chỗ giáp đường Điện Biên Phủ, nhìn sang phía Tây thành phố là Bộ Ngoại giao, trên trục đường này còn có các bộ phận cấp thị thực, hộ chiếu... và bệnh viện Xanh-pôn (Saint Paul). Phố này được xây dựng trên nền đất xưa vốn thuộc khu nội thành Thăng Long (đời Nguyễn).

Phố mang tên Chu Văn An (1292-1370) là để tưởng nhớ nhà giáo dục, nhà văn đời Trần, tự là Linh Triệt. Ông đậu Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học tại quê nhà với mục đích truyền bá Đạo Nho và bài xích dị đoan hủ tục. Đến đời Trần Dụ Tông (1341-1369), chính trị đổ nát, ông viết "thất trảm sớ" dâng lên vua nhưng không được chấp nhận, bèn xin từ chức về ở ẩn tại Chí Linh, Hải Dương, lấy hiệu là Tiêu Ẩn. Sau khi mất, ông được nhà vua truy tặng tước Văn Trinh Công và ban tên thuỵ là Khang Tiết, được thờ ở Văn Miếu.

Từ điển đường phố Hà Nội

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phố Chu Văn An

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.