Phim Nữ hoàng lừa đảo: Park Min Young táo bạo lột xác, chờ bùng nổ

Như Hương (tổng hợp) 13/09/2025 14:45

Kinhtedothi - Sau thành công vang dội của “Cô đi mà lấy chồng tôi”, Park Min Young trở lại màn ảnh nhỏ với “Nữ hoàng lừa đảo” (Confidence Queen) - dự án được kỳ vọng mở ra một diện mạo mới cho sự nghiệp của cô.

Tuy nhiên, 2 tập đầu tiên vừa phát sóng trên TV Chosun (6/9) lại ghi nhận tỷ suất người xem khá khiêm tốn, chỉ đạt 1,1% và 1,5%, đồng thời gây nên nhiều luồng tranh luận về diễn xuất của nữ diễn viên.

Park Min Young táo bạo lột xác, chờ bùng nổ trong phim mới Nữ hoàng lừa đảo. Ảnh: NSX

Được làm lại từ bộ phim Nhật ăn khách “The Confidence Man JP” (2018), “Nữ hoàng lừa đảo” kể về ba tay lừa đảo siêu hạng: Yoon Yi Rang (Park Min Young), James (Park Hee Soon) và Myung Gu Ho (Joo Jong Hyuk). Bộ ba này chuyên thực hiện các phi vụ nhắm vào những kẻ quyền lực, tham nhũng và đạo đức giả.

Ngay trong tập đầu, Yi Rang đã thao túng một ván cờ bạc đầy kịch tính, còn tập hai đưa người xem lên chuyến bay nơi cả nhóm tìm cách moi 50 tỉ won từ Jeon Tae Soo - vị chủ tịch quỹ từ thiện hai mặt. Dù kịch bản duy trì tiết tấu nhanh, giàu tính giải trí, một số tình tiết lại bị cho là thiếu logic, đặc biệt phi vụ trên máy bay diễn ra quá trơn tru, khiến khán giả khó đồng cảm.

Diễn xuất Park Min Young: khát vọng bứt phá hay “quá tay”?

Trong vai Yi Rang - một thiên tài IQ 165 với tính cách lập dị, Park Min Young rời xa hình tượng nữ chính dịu dàng quen thuộc để hóa thân thành kẻ lừa đảo ngổ ngáo, biến hóa liên tục qua nhiều lớp vỏ: bác sĩ, tiếp viên, quý cô thượng lưu… Sự liều lĩnh này cho thấy khát khao đổi mới của ngôi sao Hàn Quốc.

Một số ý kiến cho rằng Park Min Young chưa hoàn toàn làm chủ tiết tấu tâm lý nhân vật trong phim Nữ hoàng lừa đảo. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, lối diễn hài của cô trong vài phân đoạn vẫn bị chê gượng gạo, đặc biệt khi chuyển từ biểu cảm tưng tửng sang trạng thái nghiêm túc. Một số ý kiến cho rằng Park Min Young chưa hoàn toàn làm chủ tiết tấu tâm lý nhân vật, khiến sự duyên dáng của Yi Rang có lúc bị chệch nhịp.

Ngược lại, nhiều khán giả lên tiếng bảo vệ, cho rằng nhân vật mang màu sắc “thái nhân cách”, vốn đòi hỏi sự thất thường, bốc đồng. Chính yếu tố này mới tạo nên cá tính đặc biệt của Yi Rang và cho phép nữ diễn viên thử nghiệm những nét diễn phóng khoáng hơn.

Ngoài Park Min Young, 2 bạn diễn Park Hee Soon và Joo Jong Hyuk cũng góp phần làm nên sự cân bằng cho bộ phim. Họ giữ nhịp chắc tay trong những màn đấu trí, đồng thời thêm sắc thái hài hước, giúp các phi vụ lừa đảo không sa vào sự khô cứng.

Đằng sau lớp vỏ giải trí, “Nữ hoàng lừa đảo” còn phản ánh sự bất công trong xã hội: giới tinh hoa lợi dụng quyền lực, tiền bạc để áp chế người khác. Nhóm của Yi Rang trở thành công cụ lật lại thế cờ, phơi bày những mặt tối ấy bằng các kế hoạch “trả đòn” sắc bén.

Dàn diễn viên ấn tượng của Nữ hoàng lừa đảo. Ảnh:NSX

Hành trình còn dài cho “K-caper” mới

Đạo diễn Nam Ki Hoon từng chia sẻ rằng mục tiêu của ê-kíp là tạo ra một “K-caper” - dòng phim lừa đảo, hành động, hài hước mang bản sắc Hàn Quốc. Trên phương diện này, “Nữ hoàng lừa đảo” đã nhen nhóm được tinh thần tươi mới so với bản gốc Nhật, song để đạt hiệu ứng bùng nổ, phim cần cải thiện nhịp kể và sự hợp lý trong các phi vụ.

Với Park Min Young, Yi Rang là phép thử táo bạo sau hàng loạt vai diễn melodrama an toàn. Dù màn trình diễn chưa thật sự chinh phục tất cả, sự liều lĩnh của cô vẫn đáng ghi nhận. Nếu kịch bản tiếp tục phát triển hợp lý, đây có thể trở thành bước ngoặt giúp Park Min Young khẳng định khả năng biến hóa trên màn ảnh.

Tập tiếp theo của “Nữ hoàng lừa đảo” sẽ lên sóng vào tối nay 13/9, hứa hẹn nhiều diễn biến mới trong hành trình “trừng trị” những kẻ gian xảo của bộ ba lừa đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phim Nữ hoàng lừa đảo: Park Min Young táo bạo lột xác, chờ bùng nổ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.