Bắt đầu từ tối 19/11, bộ phim Trung Quốc đặc sắc dài 25 tập “Không cho nó thoát” được phát sóng những tập đầu tiên trên sóng VTV3 vào lúc 20h.
Bộ phim được xây dựng dựa trên những tình tiết của vụ án có thật từ vụ Lương Húc Đông ở Trường Xuân, hay còn gọi là "vụ danh án đen số 1 của Trung Quốc" do Bộ Công an nước CHND Trung Hoa cung cấp.
Từ tài liệu của vụ án của băng xã hội đen Lương Húc Đông là một tập đoàn xã hội đen có tổ chức, có ô dù che chở...các nhà làm phim truyền hình Trung Quốc đã tạo nên một bức tranh sống động về hoạt động có tổ chức, lũng đoạn nội bộ hàng ngũ công an biến chất, gây nên những vụ việc nghiêm trọng, tuy nhiên các nhà làm phim cũng đã thay đổi ít nhiều.
Cốt truyện phim xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của tên trùm xã hội đen Trần Nhất Long. Trần Nhất Long sau khi gây án đã bị cảnh sát Ngụy Đào bắn bị thương. Hắn lợi dụng quan hệ xã hội của người anh là Trần Nhất Văn trà trộn vào đội ngũ cảnh sát. Nhất Long báo thù người làm chứng là đồn trưởng công an và bắt cóc người đã chứng kiến mọi việc là Ngô Mộng (bạn gái của Ngụy Đào). Ngụy Đào tiến hành điều tra đã bị phó công an quận họ Khâu tìm cách ngăn cản. Bộ công an và Sở công an tỉnh thấy tập đoàn Trần Nhất Long có nhiều hành vi phạm tội đen tối bèn bí mật biệt phái Ngụy Đào thâm nhập tập đoàn đen này để thu thập chứng cứ. Biết khó lòng trốn tránh, Trần Nhất Long đã có hành động thô bạo đánh chết đồn trưởng công an, bắn chết "sư huynh", tổ trưởng tổ chuyên án Dương Côn, cướp đoàn xe lửa, chạy trốn ra biên giới. Bộ công an đã huy động máy bay trực thăng, tổ chức ngăn chặn cả đường bộ lẫn đường không, không cho bọn tội phạm chạy trốn ra nước ngoài. Một cuộc truy đuổi toàn diện đã diễn ra hết sức quyết liệt. Liệu kẻ ngông cuồng có thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật hay không?
Bộ phim hình sự Không cho nó thoát với cốt truyện phim được thay đổi linh hoạt gây sự lôi cuốn cho người xem, đưa người xem như cùng tham gia vào những vụ trọng án đầy kịch tính...
Mạnh dạn và thẳng thắn nhìn vào sự thật trong cuộc chiến chống tham nhũng, bộ phim “Không cho nó thoát” đã lập kỷ lục về số lượng khán giả hâm mộ khi bắt đầu được phát sóng ở Trung Quốc. Vì vậy, hy vọng nó cũng sẽ lôi cuốn khán giả ngồi lại với màn hình vào lúc 20h hàng ngày.
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.