Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phạm Trà Mi nghệ sĩ đàn tranh

TUYETMINH| 12/09/2006 08:53

Nhiều người yêu điện ảnh thích âm nhạc trong phim

Phạm Trà My

Nhiều người yêu điện ảnh thích âm nhạc trong phim "Chuyện của Pao", nhưng ít người biết một đoạn nhạc rất hay của Nguyễn Thiên Ðạo thường được tái hiện trong các trường đoạn đã được mở đầu bằng mấy nhịp lướt đàn tranh (đàn thập lục) do nữ nghệ sĩ Phạm Trà My thể hiện.

Sinh 1973, sớm có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, khi xem tivi,Trà My "bị" tiếng đàn và hình ảnh nghệ sĩ Phương Bảo cuốn hút nên cô đã "đòi" bố mẹ cho học đàn tranh và thi vào hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội. Người nhỏ, đàn to, Trà My đã vấp ngã ở bậc cửa phòng thi. Cha mẹ cô đã tưởng con gái sẽ nhụt chí. Nhưng không. Ngày ấy, kinh tế còn khó khăn, nhu cầu hưởng thụ âm nhạc của công chúng, cũng như trình độ dân trí về âm nhạc của cả nước còn chưa cao, chỉ những người có ý chí và niềm đam mê mới tự định hình con đường sự nghiệp cũng như lựa chọn đời sống tinh thần cho mình. Cũng thời điểm ấy những buổi biểu diễn của các ban nhạc nổi tiếng thế giới đã bắt đầu thâm nhập nước ta, thổi một luồng khí mới, lạ, có sức tác động đến một bộ phận thanh niên Việt Nam. Những người thuộc lứa tuổi Trà My, cũng có năng khiếu đã lựa chọn nhạc nhẹ cho sự nghiệp của mình. Trà My là một trong số ít ỏi thiếu nhi chọn học nhạc khí dân tộc. Say mê đàn tranh, trong suốt thời gian học tập ở Nhạc viện, Trà My làm nhiều người nể phục trước lòng tin vào tương lai phục hưng của âm nhạc dân tộc và sức mạnh chinh phục của các nhạc cụ Việt Nam. Chăm chỉ học tập suốt ba hệ: sơ cấp, trung cấp và đại học, Trà My luôn tỏ rõ sức khám phá và sự tinh luyện của mình nên mỗi hệ cô đều được đặc cách sớm một năm. Và thế là sau đúng một giáp, 12 năm, Trà My đã tốt nghiệp đại học môn trình tấu đàn tranh, được giữ lại trường làm giảng viên và tiếp tục hoàn chỉnh chương trình cao học để nhận bằng thạc sĩ nghệ thuật học chuyên ngành phương pháp giảng dạy âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Thiên Ðạo, người nối hai miền đông tây bằng âm thanh, mỗi lần về nước đều bị tiếng đàn của Trà My mê hoặc. Nghệ sĩ, giảng viên Ngô Phượng đã dẫn Trà My tới những kỹ thuật điêu luyện để học trò đoạt giải bạc Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp 1992 khi trình tấu bản concerto viết cho đàn tranh và dàn nhạc dân tộc của Ðình Long mang tên "Khúc hát quê hương" và một nhạc phẩm Nhật Bản mang tên "Tiếng suối reo". Năm 1994, Trà My lại đoạt "Giải thưởng 9/1" của Hội Sinh viên Việt Nam với số điểm cao nhất. Nhờ thế, tiếng đàn tranh Trà My đã được vang xa tại nhiều nước trên thế giới như: Pháp, Bỉ, Ý, Hà Lan, Thụỵ Ðiển, Ðan Mạch, Nga, Trung Quốc...

Yêu nghề sư phạm của cha, Trà My chọn cách vừa là nghệ sĩ biểu diễn, vừa tham gia giảng dạy. Cô hy vọng có thể truyền lòng yêu tiếng đàn tranh của mình đến sinh viên. Theo cô, các tác phẩm âm nhạc có màu sắc đương đại được thể hiện bằng đàn tranh cũng đem lại nhiều thú vị cho người nghe. Việc trình tấu tác phẩm "Khói sóng" của Nguyễn Thiên Ðạo tại đêm biểu diễn các tác phẩm của "Trại sáng tác quốc tế lần thứ nhất" ở Huế hồi tháng 5/2006 là một thành công lớn của Trà My với ý tưởng này. Trà My còn được nhạc sĩ Nguyễn Thiên Ðạo mời thể hiện các tác phẩm của ông trong dịp Hội nghị APEC diễn ra ở Việt Nam vào cuối năm nay.

Có rất nhiều tư cách trong một tâm hồn người nghệ sĩ đàn tranh này và ở tư cách nào Trà My cũng rất xuất sắc. Trà My cùng các bạn đồng trang lứa thành lập ban nhạc dân tộc "Hoa Tràng An" từ năm 2000. Ðấy là các nghệ sỹ tuổi đời còn rất trẻ như Lệ Giang (đàn bầu), Diệu Cầm (tỳ bà và klongpút), Thanh Hương (sáo), Thuỳ Anh (nhị và guitare bass), Thu Hoài (tam thập lục và Trưng) cùng Trà My (đàn tranh và trống). "Hoa Tràng An" đã có nhiều chương trình gây ấn tượng mạnh như buổi biểu diễn chào mừng chuyến thăm của vua và hoàng hậu Tây Ban Nha tại Việt Nam, chương trình biểu diễn nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Indonesia, chương trình giao lưu cùng đoàn nghệ thuật dân gian Nhật Bản cuối tháng 8/2006. "Hoa Tràng An" cũng đã lưu diễn nhiều nước trên thế giới và riêng với Hà Lan, ban nhạc lại được mời trở lại Liên hoan âm nhạc vào tháng 9/2006.

Năm nay, Phạm Trà My bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, và là Hội viên mới của Hội nhạc sĩ Việt Nam.

Theo KTĐT
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạm Trà Mi nghệ sĩ đàn tranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.