Sáng nay, ĐT Thái Lan đã tới khách sạn Phuket Royal City, chính thức bước vào “chiến dịch vàng” AFF Cup 2008. Thuyền trường Peter Reid lập tức được cánh phóng viên Việt Nam bao vây. Và ông thầy cũng lập tức “nắn gân” ĐTVN.
Sáng nay, ĐT Thái Lan đã tới khách sạn
Reid vẫn thế, sang trọng và nhã nhặn. Khi thấy các phóng viên Việt Nam tiếp cận mình, Reid mỉm cười: “Các bạn nhiệt tình thật đấy. Sẽ là vô cùng có lỗi nếu sự nhiệt tình đó không được tôi đáp ứng”.
Mở đầu câu chuyện, Reid nói về ĐT Thái Lan: “Kể từ sau lần gặp Việt Nam ở T&T Cup, chúng tôi đã tập luyện cật lực, và đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi tiến bộ thì chắc là Việt
Ông thầy người Anh nhận xét về ĐTVN: “Trong mắt tôi, Việt Nam là một đội bóng mạnh. Việt
Nhận xét về Việt Nam tốt vậy, nhưng khi được hỏi là nghĩ gì về trận Việt Nam – Thái Lan, Peter Reid lập tức khẳng định: “Thái Lan sẽ thắng. Chúng tôi là một trong những đội bóng mạnh nhất ĐNA, lại được đá trên sân nhà, nên không có lý do gì để không thắng cả”.
Khi ông Reid nói thế thì HLV Calisto đang đứng trầm ngâm ở một góc nhỏ của khách sạn
Tuy nhiên, trong lúc mọi người đều đổ xô vào trận Việt Nam – Thái Lan, và “vặn” Reid đủ kiểu về trận đấu này thì Reid với một vẻ điềm đạm, tự tin đã thốt lên: “Nhiệm vụ của tôi với BĐ Thái Lan không chỉ là giải quyết một, hai trận đấu cụ thể, cũng chẳng phải làăn – thua ở một, hai giải đấu cụ thể, mà là nâng chất cả một nền bóng đá”.
Cái này thì Reid tính xa hơn Calisto hay những người thuê Reid tính xa hơn những người thuê Calisto? Không biết nữa, nhưng sáng nay, trong khi Reid tỏ ra vô cùng bình thản trước một trận đánh thì cũng là trận đánh ấy Calisto lại lo ra mặt.
Cái lo của một ông thầy cứ bị nhét vào những mục tiêu mùa vụ, và cứ phải đong đưa số phận mình qua mỗi mùa vụ có hay không có huy chương!
Phan Đăng/VTC
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.