Sau một loạt những sai lầm nghiêm trọng bóp chết hy vọng giành chức vô địch bóng đá Đức rất mong manh của Bayern Munich, sáng nay 12-5, thủ môn đội trưởng Bayern Munich kiêm thủ môn chính của đội tuyển quốc gia Đức Oliver Kahn đã cho các nhà báo thể thao nước này biết, anh đang chuẩn bị chia tay với băng đội trưởng của Bayern Munich.
Trền nhật báo của thành phố Munich "IZ" người ta dẫn lời Oliver Kahn: "Mọi chuỵên bắt đầu tồi tệ tới mực không thể chịu đứng nổi nữa. Lúc này tôi sống trong một tâm trạng bất ổn đầy lo âu". Kahn cho biết tiếp: "Mọi việc không thể diễn ra theo kiểu như thế này mãi được. Tôi cần thanh thản. Tôi đã nghĩ rất nhiều và tôi muốn chia tay với chiếc băng đội trưởng của Bayern Munich. Việc làm này chắc chắn làm cho tôi thanh thản hơn". Cầu thủ này cho biết thêm anh sẽ tìm cơ hội tốt nhất để gặp ban lãnh đạo Bayern Munich bày tỏ hết suy nghĩ của anh. Kahn cho biết thêm lúc này mọi việc hầu như đã được quyết định nhưng điều khó là làm sao thuyết phục được ban lãnh đạo của Bayern Munich chấp nhận ý định của anh mà thôi.
Sai lầm lớn nhất của Kahn trong trận để thua Bremen 1-3 là bàn thủng lưới đầu tiên. Phán đoán sai tình huống hết sức đơn giản Kahn lao qúa xa ra khỏi cầu môn để cầu thủ khách sút bóng vào lưới không người bảo vệ. Bàn thắng của Bremen đã làm cho CLB này lao về đích trong trận quyết đấu này bằng một sức mạnh không thể cản nổi. Sai lầm của Oliveưr Kahn muà bóng này là những sai lầm mang tính hủy diệt tương lai của Bayern Munich. Chính Kahn đã làm cho Baywern Munich thất bại ở cúp C1 châu Âu và cúp Đức.
Hiện nay HLV Bayern Munich O.Hitzfeld và HLV đội tuyển quốc gia Đức R.Voeller đều đứng ra can gián việc Kahn tuyên bố trao băng đội trưởng của mình cho đồng đội. Cả hai HLV này đều cho rằng Kahn đã không được luyện tập trước trận thua Bremen rằng cầu thủ này vào chấn giữ khung thành trong một nữ lực rất lớn. Trước trận gặp Bremen Kahn cũng cho nhật báo Đức Bild biết rằng anh đã chia tay cô bạn gái mà anh quen tại một nhà hàng cách đây 1 năm. Có thể đây cũng là lý do làm cho Kahn mất tập trung tư tưởng thi đấu chăng. Mối tình sớm nở tối tàn của Kahn diễn ra hồi năm ngoái vào lúc vợ cuả cầu thủ này chuẩn bị sinh hạ cho anh một cậu con trai. Sự thiếu đứng đắn của Kahn đã bị dư luận Đức phê phán suốt gần một năm trời. Kahn thừa nhận: "Cuộc đời bóng đá chuyên nghiệp không mang lại cho tôi một khoảng trống riêng tư nào. Đây cũng là cái "tứ" làm nên cuốn tự truyện "áo số 1" mà O.Kahn sẽ phát hành trong tuần.
Tay đua tốc độ Michael Schumacher
Tin mới nhận cho biết trong lễ trao phần thưởng thể thao thế giới hàng năm của phần thưởng mang tên "Laureus", tổ chức ở Bồ Đào Nha, ngôi sao trên đường đua tốc độ Công thức I Michael Schumacher đã giành được danh hiệu nhà thể thao hay nhất trong năm 2004. Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 năm tay đua tốc độ người Đức này giành được phần thưởng "Laureus".
Nhà thể thao nữ hay nhất năm 2004 thuộc về nữ VĐV Annita Sorenstam. Hai nhân vận thể thao hay nhất trong năm naỳ được 400 nhà báo thể thao của 70 quốc gia bầu nên.
Schumacher là tay đua giành được 6 chức vô địch giải đua ôtô Công thức I năm 2003. Đây là giải đua lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm. Trong khi đó tay đánh gôn nữ của Thụy Điển Sorenstam đã giành được giải thưởng lớn của LPGA (giải thưởng thụộc hiệp hội đánh gôn quốc tế).
Ngày 9/5 mới rồi bổ sung vào thành tích hiếm có của mình Schumacher lại giành chức vô địch giải thưởng lớn đua ô tô của Tây Ban Nha. Với giải thưởng lần thứ 5 trong cuộc đua Tây Ban Nha Schumacher đã lập được thành tích ngang với thành itch 3 lần liên tiếp giành được giải thưởng này của tay đua Nigel Mansell người Anh lập được năm 1992.
Schumacher giành được danh hiệu nhà thể thao hay nhất năm 2004 trước một loạt những nhà tên tuổi thể thao nổi tiếng như tay đua xe đạp người Mỹ Lance Armstrong, đang hướng tới phá kỷ lục 6 năm liên tiếp giành chức vô địch vòng quanh nước Pháp, tay vợt người Thụy Điển Roger Federer giành được nhiều phần thưởng hơn bất kỳ một tay vợt nào trước đó tại giải đấu trong năm ATP và con cá kình trẻ tuổi của làng bơi lội nữ Mỹ 18 tuối Michael Phelps, tay đua môtô người Italia Valentino Rossi và tay chơi ruby nổi tiếng của đội tuyển Anh Jonny Wilkinson người có công lớn đưa đội tuyển Ruby của Anh lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới.
A.Camacho tân HLV của Real Madrid...
Sáng nay,12/4, tin mới nhất cho biết HLV người Bồ Đào Nha Antonio Camacho đã trở thành HLV hàng đầu có khả năng thay thế HLV đương nhiệm của Real Madrid là người đồng hương Carlos Queiroz. Trong chuyến đi thăm Madrid gần đây nhất ông HLV Bồ Đào Nha này đã hé mở một thông tin cực kỳ nóng hổi: "Tôi đến đây để thảo luận với bạn của tôi Queiroz về những gì đang diễn ra tại Real Madrid."
Carlos Queiroz vừa về lãnh đạo Real Madrid được 1 muà bóng sau khi CLB lớn nhất thế giới này mua danh thủ David Beckham. Hiện nay dưới sự lãnh đạo của Queiroz Real Madrid đang xuống dốc không phanh. Trong các trận đấu gần đây nhất Real Madrid thua nhiều hơn thắng. Kết qủa cuối muà bóng CLB này đã trắng tay không giành được bất cứ chiếc cúp bóng đá nào trong muà giải năm nay.
Sáng nay nhật Báo Tây Ban Nha "Marca" dẫn lời ông Camacho cho biết: "Khi thời gian thích hợp tới chúng tôi sẽ tiến hành thảo luận. Tôi thích một cuộc phiêu lưu mới với một CLB hay nhất mọi thời đại như Real Madrid".
Camacho là hậu vệ thi đấu cho Real Madsrid suốt trong 16 năm. Muà bóng 1998 ông có đúng 3 tuần làm HLV cho Real Madrid. Sau 3 tuần này Camacho đã có bất đồng sâu sắc với ban lãnh đạo của Real Madrid và ông đã bỏ ra đi. Camacho đã cho biết: "Dạo đó tôi là người đưa ra quyết định. Sau đó họ tiếp xúc lại với tôi nhưng tôi chưa có những quyết định gì. Để có một quyết định trở lại một CLB là vô cùng khó khăn. Tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn đó".
Sau khi chia tay đội tuyển Tây Ban Nha do thi đấu yếu kém tại World Cup 2002, Camacho đã về làm HLV cho Benfica 2 muà bóng. TRước đó Camacho từng làm HLV cho các CLB của Tây Ban Nha như Vallencano, Espanyol và Sevilla.
Từng 577 lần khoác áo cho Real Madrid, cùng CLB này giành 8 chức vô địch Tây Ban Nha Camacho cho biết: "Lúc nào tôi cũng hướng về Real Madrid nơi tôi lập nghiệp và thành tài. Mỗi lần trở dậy tôi không thể không nghĩ tới Real Madrid của tôi". Camacho cảm động cho biết: "Khắp cơ thể tôi đầy thương tích do những trận đấu mà tôi cống hiến cho Real Madrid. Lúc này tôi chợt nhận ra rằng những vết thương này sẽ theo tôi cho tới suốt đời và tôi cũng chợt nhận ra rằng tôi có thể sẽ làm việc suốt đời cho Real Madrid".
Minh Hạnh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.