Trưa 7-8, chiếc ô tô màu đen lưu thông theo chiều từ cầu Nhật Tân về nội thành Hà Nội, đến gần ngã tư Võ Chí Công - Xuân La bỗng đi chậm lại. Các xe máy đi phía sau tưởng xe ô tô đi chậm để chờ đèn tín hiệu giao thông sắp chuyển sang màu xanh nên cũng giảm tốc độ. Bất ngờ, cửa kính ghế lái của chiếc xe hạ xuống, một bọc túi ni lông từ trên xe rơi xuống lòng đường.
Ngồi sau xe máy của con gái, bà Kim ở phường Nghĩa Đô vội hô lên, nhắc nhở:
- Rơi túi kìa cháu ơi!
- Người ta vứt rác đấy bà ạ, cháu thấy hình như là vỏ mít - một thanh niên đi gần xe của bà trả lời.
Thế rồi, từ trên chiếc xe ô tô, một túi vỏ chai nữa lại “hạ cánh” xuống lòng đường. Sau đó, ngay lập tức kính cửa xe được kéo lên kín mít. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh...
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Kim chia sẻ, đây là lần đầu tiên bà thấy hành vi vô tư xả rác ngay trên đường phố Thủ đô của người ngồi trong một xe ô tô. Hành vi này thật quá thiếu ý thức. Bà mong rằng, nếu đoạn đường này có lắp camera, cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý hành vi vứt rác không đúng nơi quy định, gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị của người điều khiển chiếc xe ô tô nói trên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.