NSND Đức Long hát về Hà Nội đầy xúc cảm

Hương Thu 28/07/2025 18:29

TTTĐ - Vừa qua, ca sĩ Đào Trọng Hải tổ chức minishow với chủ đề “Dệt mộng thanh xuân” nhằm truyền tải những mong ước khát vọng và hoài bão lớn của tuổi trẻ. Đồng thời, anh cũng hướng tới kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với lòng biết ơn những người đã cống hiến và hy sinh vì đất nước.

Minishow là sự kết hợp với các ca sĩ, MC, ban nhạc Nam Phương đến từ TP Hồ Chí Minh và 2 khách mời đặc biệt là NSND Đức Long, NSND Rơ Chăm Phiang.

NSND Đức Long và học trò Đào Trọng Hải song ca tác phẩm về Hà Nội
Ca sĩ Đào Trọng Hải

Trong đêm nhạc, 2 NSND đều biểu diễn 4 ca khúc. Đáng chú ý, giọng ca chuyên dân ca và tình ca Tây Nguyên - NSND Rơ Chăm Phiang có màn song ca cùng Đào Trọng Hải ca khúc “Sông Đăkrông mùa xuân về”.

NSND Rơ Chăm Phiang có màn song ca cùng Đào Trọng Hải
NSND Rơ Chăm Phiang song ca cùng Đào Trọng Hải

NSND Đức Long cũng có màn song ca cùng cậu học trò - Đào Trọng Hải bằng chính ca khúc về Hà Nội do anh sáng tác.

“Một điều khiến tôi vô cùng xúc động trong đêm nhạc này là người thầy của tôi - NSND Đức Long song ca ca khúc do tôi sáng tác. Ca khúc mang tên “Hà Nội những ngày tháng trong tôi”.

NSND Đức Long là người thầy mà tôi rất kính trọng. Thầy đã dạy cho tôi rất nhiều kiến thức và xử lý ca khúc để tôi vững vàng đi hát cũng như truyền dạy cho các bạn ca sĩ trẻ theo học ở trung tâm "Tiếng hát để đời”, ca sĩ Đào Trọng Hải chia sẻ.

NS ƯT Đức Long thể hiện ca khúc cùng học trò
NSND Đức Long thể hiện ca khúc “Hà Nội những ngày tháng trong tôi”cùng học trò

NSND Đức Long cũng chia sẻ về ca khúc của Đào Trọng Hải: “Tôi rất vui khi được làm khách mời trong minishow của Hải và thể hiện ca khúc “Hà Nội những ngày tháng trong tôi”. Giai điệu, cung bậc rất thú vị nhất là lời lẽ, ca từ của người từng học ở Hà Nội rồi rời xa gần 10 năm mới quay trở lại. Đó là nỗi nhớ nhung!”.

Về học trò của mình, NSND Đức Long nhận xét: “Tôi đánh giá Đào Trọng Hải là nghệ sĩ hết mình vì nghệ thuật. Từ khi còn ở Học viện Âm nhạc đến hiện tại với đam mê, em ấy cũng đã gây dựng được chỗ đứng riêng.

NSND Đức Long chia sẻ về
NSND Đức Long chia sẻ về người học trò của mình

Ví dụ nhiều năm ở TP Hồ Chí Minh, Hải cũng xây dựng được trung tâm nghệ thuật ĐTH Entertainment. Đến hiện tại, Hải trở về Hà Nội với đam mê đến tận cùng đã đem kiến thức kinh nghiệm từ TP Hồ Chí Minh gây dựng được trung tâm sinh hoạt âm nhạc cho người chuyên và không chuyên.

Tôi vẫn hay nói "mèo nhỏ bắt chuột nhỏ", cứ xây dựng vừa sức mình miễn sao cống hiến cho khán giả thưởng thức nghệ thuật, miễn sao là khán giả hàng ngày hàng đêm muốn hát muốn nghe là có chỗ hát chỗ nghe. Đây là đam mê tận cùng của Hải!”.

Tiết lộ về kế hoạch nghệ thuật sắp tới, Đào Trọng Hải bày tỏ, sau gần 1 năm ra mắt trung tâm "Tiếng hát để đời ở Hà Nội", anh mong muốn có thể thường xuyên tổ chức minishow ở phòng trà ĐTH tạo không gian nghệ thuật cho các ca sĩ chuyên nghiệp và không chuyên.

Đồng thời, Đào Trọng Hải sẽ tiếp tục tuyển sinh học viên cho trung tâm và tổ chức cuộc thi tìm kiếm "Tiếng hát để đời". Đặc biệt hơn vào gần cuối năm Hải sẽ làm show tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đào Trọng Hải sinh năm 1982 tại Thanh Hóa. Anh được đào tạo thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Gần 10 năm trước anh Nam tiến và ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, dạy thanh nhạc và đào tạo ca sĩ... Anh cũng mang đến dấu ấn với 2 liveshow về dòng nhạc Bolero và trữ tình quê hương.

Năm 2024, anh đánh dấu sự trở lại Hà Nội bằng minishow “Hà Nội ngày trở về” có sự góp mặt của NSND Trung Đức, ca sĩ Mai Trần Lâm, NGƯT Nguyễn Hương Loan...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    NSND Đức Long hát về Hà Nội đầy xúc cảm

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.