Đúng 25 năm sau khi giành được 2 chiếc cúp châu Âu trong lịch sử, giờ đây CLB Nottingham Forest chỉ còn 18 trận đấu nữa để thể hiện mình nếu họ muốn tránh bị rớt hạng. Sự bổ nhiệm Gary Megson làm HLV thứ 7 trong chỉ hơn 8 năm qua đã cho thấy sự “bùng nhùng” của một CLB từng ngự trị nền bóng đá châu Âu, nhưng nay đã bị tụt xuống tận bùn đen.
Niềm vui chiến thắng bao giờ mới quay trở lại với các cầu thủ N.Forest?
HLV Clough chính là ngườiđã giúp Forest thay da đổi thịt, từ một CLB không tên tuổi đã hạ gục CLB Liverpool trong trận bán kết cúp FA ngày 15-4-1989. Các cầu thủ Forest đã nếm được mùi vinh quang khi đi qua được 42 trận không biết mùi thua cuộc. Những huy hoàng trong hai mùa bóng liên tiếp (1979 và 1980) trên đấu trường châu Âu, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Trong tương lai gần, Forest có tìm mọi cách cũng khó có thể hy vọng được chơiở giải ngoại hạng. Họ đang đứng ở vị trí áp chót ở giảihạng hai và mới chỉ có được 5 trận thắng sau 28 trận mùa bóng này. Nếu không thoát khỏi bộ 3 CLB cuối bảng, Forest sẽ được “vinh dự” là tân binh ở giải hạng 3 mùa bóng tới, và như vậy CLB sẽ lại quay lại xuất phát điểm của họ kể từ năm 1951.
Có lẽ đen đủi đã báo trước với CLB khi họ phải dừng chuỗi 8 trận bất bại ở mùa bóng trước, tuy nhiên hy vọng đã nhen nhóm trở lại khi đầu mùa bóng 2004-2005 họ đã có được 4 trận hòa liên tiếp, trước khi bị lao xuống dốc không phanh với ngườicầm quân Joe Kinnear. Thật đáng buồn với HLV Kinnear,người không còn cách nào khácphải nói lời chia tay với CLB ngày 16-12-2004. Ông cũng sẽ không bao giờ có thể xua tan được những thất bại nhục nhã ở các cổ động viên khi Forest bị đối thủ cùng thành phố Derby County hạ gục đắng cay với tỷ số 3-0 không gỡ mùa bóng này và trận thua đậm 2-4 ở mùa bóng trước. HLV tạm quyền Mick Harford lại có rất ít thời gianđể cải thiện tình hình của CLB, đáng kể nhất là việc ông đã dẫn dắt các cầu thủ Forest vượt quađối thủ Queens ParkRangerstrong trận đấu đại thắng 3-0 ở cúp FA cuốituần trước. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể nguôi ngoai được trận thảm bại của Forest trước CLB Cadiff với tỷ số 0-3.
8 năm rưỡi trước, SVĐ City Ground 30.000 chỗ ngồi của Forest là niềm mơ ước của nhiều CLB ở xứ sở sương mù. Tuy nhiên sau thời điểm này, nhữngCLB cùng tầm như Bolton, Middlesbrough và Southampton đã xây dựng những SVĐ mới, trong khi Forest vẫn dẫm chân tại chỗ. Những mâu thuẫn trong nội bộ CLB đã nổ ra và những món nợ ngập đầu cứ đè nặng lên CLB khi kỷ nguyên Clough đã chấm dứt với sự tụt hạng của Forest khỏi Premier League. Những núi nợ này, hiện vào khoảng 15 triệu bảng, tiếp tục như những gáo nước lạnh dội vào ban quản lý CLB khi ước ao của họ xây dựng một SVĐ mới để thu tiền từ các trận đấu ở Premier Leaguedường như đã bị dập tắt. Giờ đây, mục tiêu duy nhất của họ là bảo toàn được hạng thi đấu.
Liệu Forest có thất bại ? Và họ có trở thành nhà cựu vô địch Champions League đầu tiên bị rớt xuống hạng 3, đồng nghĩa với những trận đấu ra sân mùa bóng tới với các CLB hạng 3 như Torquay, Colchesterhay Brentford ?
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.