Cách đây 4 năm, khi chuyển đến sinh sống tại khu Đầm Trấu, thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, nhiều người dân phấn khởi bởi cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường khu vực này khá bảo đảm. Bà con bảo nhau sẽ xây dựng bộ mặt đô thị ở đây sao cho thật văn minh, hiện đại. Vậy nhưng, hiện nay những gì đang diễn ra đã trái với niềm mong mỏi của họ ...
Cách đây 4 năm, khi chuyển đến sinh sống tại khu Đầm Trấu, thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, nhiều người dân phấn khởi bởi cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường khu vực này khá bảo đảm. Bà con bảo nhau sẽ xây dựng bộ mặt đô thị ở đây sao cho thật văn minh, hiện đại. Vậy nhưng, hiện nay những gì đang diễn ra đã trái với niềm mong mỏi của họ ...
Đầu tháng 3 -1996, UBND thành phố có Quyết định số 908/QĐ-UB, giao cho Công ty Đầu tư - Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở Đầm Trấu thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, đến năm 2000, công ty đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, xây dựng phần móng, thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ dân để các hộ tự xây dựng nhà ở theo thiết kế đã được phê duyệt. Tới cuối năm 2002, hầu hết các hộ dân đãxây dựng xong nhà và dọn đến ở tại khu Đầm Trấu. Qua 4 năm đưa vào sử dụng, hiện nay tình trạng vi phạm trật tự đô thị diễn ra ở đây khá phổ biến khiến người dân rất bức xúc.
10h ngày 26-12-2006, có mặt tại khu Đầm Trấu chúng tôi thấyđoạn đường đi vào dãy nhà A1 có đến hàng chục ô tô, chủ yếu là xe taxi dừng, đỗ. Gần đó “mọc” lên nhiều hàng nước để phục vụ cánh lái, phụ xe của “bến dù” này.
Sang phía dãy nhà A3, trước số nhà 112, cả một đoạn vỉa hè dài hàng chục mét bị một công ty cho dựng cọc, chăng dây làm nơi trông giữ xe máy, xe đạp của khách. Chẳng hiểu điểm trông giữ xe này có được các cơ quan chức năng cho phép, nhưng nhiều người dân tức tối vì vỉa hè có mà cứ phải đi xuống lòng đường. Tại dãy nhà B1 có một số hàng cơm, hàng phở gây mất vệ sinh môi trường. Đoạn vỉa hè ở trước dãy nhà được lát gạch sạch đẹp như vậy lại bị một số gia chủ cho căng bạt, bày bàn, ghế, bát đĩa... để mở hàng ăn. Có người còn xây luôn bếp than rộng hơn 1m2ngay trên vỉa hè để nấu nướng phục vụ khách. Hằng ngày, nhân viên của các hàng ăn này tha hồ đổ thức ăn thừa, nước thải... ra lòng đường bất chấp sự phản ứng của người dân khu vực.
Cùng tồn tại với hình ảnh nhà cửa khu Đầm Trấu khang trang là thửa “đất hoang” rộng hơn 1000m2ở trước dãy nhà B2. Do lâu ngày không sử dụng, trên thửa đất cây cỏ mọc um tùm, nhiều người biến nơi đây thành chỗ tập kết phế thải xây dựng...Chỉ khổ những hộ dân xung quanh luôn phải chịu đựng “hậu quả” của khách vãng lai đến phóng uế.
Tình trạng nêu đã diễn ra từ nhiều tháng qua, song người dân rất khó hiểu vì những điểm vi phạm chỉ cách trụ sở UBND, công an phường Bạch Đằng có vài chục mét mà không hề bị xử lý. Không biết đến bao giờ chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng mới có kế hoạch đưa thửa “đất hoang” vào sử dụng và xử lý những trường hợp vi phạm trật tự văn minh đô thị tại khu Đầm Trấu ?
Bài, ảnh:Hồng Cương
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.