Từ những thửa đất gắn bó với gia đình qua nhiều năm, người dân thôn Mục Xá, xã Dân Hòa (Hà Nội) đã tự nguyện dành một phần tài sản của mình để mở rộng đường giao thông nông thôn.
Việc làm này đang góp thêm những con đường rộng rãi, thuận tiện, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đồng thuận vì lợi ích chung trong cộng đồng.
"Việc chung thì cùng chung tay"
Gia đình chị Lê Thị Hường (sinh năm 1982), ở thôn Mục Xá là một trong những hộ tiêu biểu trong phong trào hiến đất mở đường tại địa phương. Chị Hường cùng gia đình vừa tự nguyện hiến 34m² đất thổ cư để phục vụ việc mở rộng góc cua của tuyến đường giao thông liên thôn.

Đây là vị trí trước đây khá hẹp, khiến các phương tiện, đặc biệt là ô tô, gặp khó khăn khi lưu thông qua khu vực. Việc mở rộng góc cua không chỉ giúp phương tiện đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư.
Chia sẻ về quyết định của gia đình, chị Hường niềm nở cho biết, trước thực trạng con đường qua ngõ nhà mình không đủ rộng để ô tô có thể cua vào thuận lợi, sau khi được cán bộ thôn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình đã bàn bạc và đi đến thống nhất hiến đất.
“Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, mình lại công tác trong ngành Giáo dục nên càng phải gương mẫu. Tôi bàn với gia đình và đi đến quyết định hiến đất để con đường được rộng mở, nhân dân đi lại thuận tiện”, chị Hường chia sẻ.
Với chị Hường, 34m² đất không chỉ là phần tài sản của gia đình mà còn là sự đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Khi tuyến đường được mở rộng, người dân trong thôn được hưởng lợi trực tiếp từ việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn; việc giao thương, vận chuyển hàng hóa cũng có thêm điều kiện phát triển.
Đáng quý hơn, từ suy nghĩ “việc chung thì cùng chung tay”, gia đình chị Hường đã đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích riêng. Chị mong muốn việc làm của gia đình không dừng lại ở một trường hợp cụ thể mà có thể lan tỏa đến nhiều hộ dân khác.

“Mỗi mét đất gia đình hiến hôm nay chính là góp phần làm cho con đường rộng hơn, đẹp hơn ngày mai. Khi mỗi gia đình cùng chung sức, những khó khăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ từng bước được tháo gỡ”, chị Hường bày tỏ.
Là đồng nghiệp với chị Hường, cô giáo Nguyễn Thu Phương nhận xét, chị Hường là người chăm chỉ, cương trực, đoàn kết và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Bản thân chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc tự nguyện hiến đất mở đường càng thể hiện trách nhiệm của một người cán bộ, nhân viên trong ngành Giáo dục đối với cộng đồng.
Không chỉ hiến đất, điều đáng trân trọng ở gia đình chị Hường còn là cách lan tỏa tinh thần trách nhiệm bằng chính hành động cụ thể. Từ một việc làm tưởng như rất riêng của một gia đình nhưng giá trị mang lại thuộc về cả cộng đồng dân cư.
Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng
Gia đình bà Lê Thị Vân, hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Mục Xá cũng đã tự nguyện hiến 24,5m² đất thổ cư để phục vụ việc làm đường.
Ở tuổi cao, bà Vân vẫn đồng thuận với chủ trương mở rộng đường giao thông, bởi theo bà, khi đường sá được đầu tư khang trang, người dân chính là những người được hưởng lợi đầu tiên.
“Cái gì chứ, hiến đất mở đường để nhân dân đi lại thuận tiện thì chúng tôi nhất trí luôn”, bà Vân chia sẻ giản dị.
.jpeg)
Không cầu kỳ, không tính toán thiệt hơn, câu nói của bà Vân cho thấy sự đồng thuận bắt nguồn từ một suy nghĩ rất gần gũi: Đường làng, ngõ xóm được mở rộng thì cuộc sống của chính người dân cũng thuận tiện hơn. Mỗi gia đình góp một phần nhỏ sẽ tạo thành nguồn lực lớn để hoàn thiện hạ tầng nông thôn.
Từ 34m² đất của gia đình chị Hường đến 24,5m² đất của gia đình bà Vân, những con số ấy không chỉ được tính bằng diện tích đất được hiến. Đó còn là sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm và ý thức đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.
Theo ông Trần Văn Nam, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Dân Hòa, phong trào hiến đất mở đường ở thôn Mục Xá, với những gia đình tiêu biểu như gia đình chị Hường và bà Vân, là những việc làm rất đáng trân trọng, ghi nhận. Đây là minh chứng cho tinh thần góp công, góp sức, góp của cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
Theo ông Nam, những tấm gương như vậy cần được lan tỏa, nhân rộng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng và xây dựng nông thôn ngày càng khang trang.
Tại thôn Mục Xá nói riêng và xã Dân Hòa, sự đồng thuận không chỉ dừng ở việc huy động nguồn lực để xây dựng đường giao thông. Qua mỗi công trình, mỗi phần đất được người dân tự nguyện hiến tặng, tinh thần cộng đồng được củng cố; sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân ngày càng bền chặt.
Bà Trần Thị Hằng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Mục Xá cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp thôn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Mục Xá hiện có 2.996 nhân khẩu với 862 hộ gia đình. Với quy mô dân cư lớn, nhu cầu hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang cảnh quan và phục vụ đời sống nhân dân ngày càng cao. Vừa qua, thôn vận động được gia đình có ngôi mộ lâu đời nằm ngay cạnh tuyến đường, đã đồng thuận di chuyển ngôi mộ về khu vực nghĩa trang.
Những câu chuyện ở Mục Xá cho thấy, xây dựng quê hương không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Có khi đó chỉ là một gia đình tự nguyện dành 34m² đất; một gia đình khác góp 24,5m² đất; hay sự đồng thuận di chuyển một ngôi mộ để mở lối giao thông cho cộng đồng.
Mỗi sự đóng góp một phần lợi ích riêng đang góp thành lợi ích chung. Mỗi tấm lòng tự nguyện lại mở thêm một lối đi. Từ những con đường được mở rộng hôm nay, Mục Xá đang có thêm những “con đường” của sự đồng thuận, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng, cùng hướng tới một quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.