Nhiều thương binh khi trở về địa phương luôn là tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh, ý chí và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.

Ở tuổi 78, mái tóc đã bạc trắng theo năm tháng, nhưng giọng nói của ông Trần Xuân Trí (phường Yên Sở, thành phố Hà Nội), thương binh hạng 4/4, vẫn đĩnh đạc và rắn rỏi. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những năm tháng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường ác liệt, ký ức về đồng đội, về những trận đánh và những lần đối mặt với bom đạn vẫn còn nguyên vẹn trong ông.
Năm 1967, chàng thanh niên Trần Xuân Trí lên đường nhập ngũ tại Tiểu đoàn 360, tỉnh đội Nam Hà. Chỉ ít tháng sau, ông hành quân vào chiến trường, tham gia chiến dịch Đông Xuân Nam Lào và bị thương năm 1968. Năm 1971, ông tiếp tục tham gia chiến dịch Đường 9 - Nam Lào và tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của sức ép bom đạn.
Rời quân ngũ, mang trên mình thương tật, ông không chọn cuộc sống an nhàn. Cuối năm 1971, ông chuyển ngành, theo học Trường Đại học Tài chính. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Bộ Tài chính, rồi đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Sau hơn 40 năm công tác, ông nghỉ hưu năm 2008, mang theo hành trang là 55 năm tuổi Đảng cùng một quá trình cống hiến bền bỉ cho đất nước.
Điều khiến nhiều người cảm phục ở ông không chỉ là những thành tích trong chiến tranh và công tác, mà còn là lối sống mẫu mực của một người đảng viên. Dù tuổi đã cao, ông vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động của tổ dân phố, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng địa phương, là chỗ dựa tinh thần của bà con khu dân cư.

Những ngày trước lễ kỷ niệm 27-7, khi được thông báo lãnh đạo phường sẽ đến thăm gia đình, ông Trần Xuân Trí không giấu được niềm xúc động. Ông kể, cả đêm hôm trước ông gần như không ngủ được, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương vẫn luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến những người có công.

Ông Trần Xuân Trí xúc động chia sẻ: "Tôi tuổi đã cao nhưng còn sức khỏe thì vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho địa phương. Tôi luôn theo dõi hoạt động của phường và rất phấn khởi trước tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ".
Không chỉ ông Trần Xuân Trí, nhiều thương binh tiêu biểu khác của phường Yên Sở cũng là những tấm gương vượt khó, tiếp tục cống hiến sau chiến tranh.
Ông Phạm Quốc Việt, thương binh hạng 4/4, đồng thời là con duy nhất của liệt sĩ Phạm Chính Khích, nhập ngũ năm 1968, bị thương khi làm nhiệm vụ năm 1971. Trở về địa phương, ông luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy các con trưởng thành, có việc làm ổn định.
Một điển hình khác là ông Vũ Xuân Hợi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại xuất nhập khẩu Nam Á. Doanh nghiệp hiện có 18 trong tổng số 27 lao động là thương binh, bệnh binh, trở thành mô hình tiêu biểu về tạo việc làm cho người có công.
Không chỉ phát triển sản xuất, nhiều năm qua Công ty Nam Á còn dành một phần lợi nhuận để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, tặng quà con em người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc người cơ nhỡ và hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm âm thầm ấy đã góp phần lan tỏa sâu sắc tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" trên địa bàn.

Thăm hỏi các thương bệnh binh, gia đình chính sách, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phương Yên Sở Nguyễn Minh Tâm chia sẻ, chuyến thăm không chỉ nhằm trao những phần quà tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy, chính quyền đối với người có công. Địa phương luôn mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp những kinh nghiệm quý báu để xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.
Những chuyến thăm hỏi của lãnh đạo thành phố và phường Yên Sở vì thế không đơn thuần là hoạt động thường niên nhân dịp ngày 27-7. Đó còn là sự tiếp nối truyền thống tri ân của Thủ đô, là lời khẳng định rằng những cống hiến của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng, gìn giữ và tiếp nối. Chính những thương binh như ông Trần Xuân Trí, ông Phạm Quốc Việt hay những tập thể tiêu biểu như Công ty Nam Á đã và đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về nghị lực, trách nhiệm và lòng yêu nước trong thời bình, góp phần bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và quê hương Yên Sở.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.