Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những tấm biển… rác !

Tin, ảnh: Nguyễn Cao| 02/03/2010 07:27

(HNM) - Trên tuyến đường Giải Phóng về phía Nam, đoạn trước cửa số nhà 210, người tham gia giao thông dễ dàng thấy một tấm biển báo cỡ lớn, chân cột bằng sắt, dựng sừng sững bên vỉa hè, nhưng không rõ của cơ quan, dự án nào.

Điều đáng nói là tấm biển này đã bị hoen gỉ từ lâu, không còn nội dung thông tin gì có thể đọc được. Đã thế, những mớ dây cáp điện, cáp thông tin còn chằng chịt vắt qua, liên tục cọ sát vào tấm biển trên nên nếu xảy ra sự cố rò rỉ điện truyền xuống chân cột, thì rất nguy hiểm cho người qua lại. Tại khu vực đầu Cầu Giấy, bên bờ sông Tô Lịch cũng có một tấm biển lớn để tuyên truyền các quy định chấp hành pháp luật về giao thông… nay tấm biển này cũng không còn tác dụng, vì chữ đã bị bong tróc, mờ nhạt, không thể biết được nội dung gì trên đó.

Tấm biển cổ động lớn tại đầu Cầu Giấy không còn hiện rõ chữ để đọc.


Trên đây chỉ là hai trong số nhiều tấm biển báo, biển hiệu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dựng lên, sau khi hoàn thành công việc, người quản lý đã "bỏ quên" không tháo dỡ hoặc không chỉnh trang lại mà vẫn cứ để mãi như vậy. Bên cạnh đó, tại một số tuyến phố trong nội thành và ngoại thành vẫn còn khá nhiều tấm biển báo giao thông, biển báo tên đường hoen ố hoặc bị che khuất bởi hàng quán, mái che, mái vảy, cành cây... nên những tấm biển báo này không phát huy được tác dụng.

Đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm kiểm tra, tháo dỡ, chỉnh trang lại những tấm biển quảng cáo "rác" gây phản cảm, nhếch nhác như trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những tấm biển… rác !

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.