Mỗi ngày một chuyện

Những “ổ gà” nguy hiểm

NGƯỜI XÂY DỰNG 08/11/2025 - 07:07

Tối 5-10, cả nhà anh Hùng ở phường Tây Tựu đang ngồi đợi mẹ và con trai anh về để ăn cơm thì anh nghe tiếng khóc ở ngoài cửa.

Vội chạy ra, anh Hùng thấy chân con trai đang phải băng gạc liền hốt hoảng hỏi mẹ:

- Cháu bị làm sao vậy mẹ?

- Hai bà cháu đi bộ ra phố Cầu Diễn mua đồ, khi qua miếu Đồng Cổ, thằng Dũng chạy trước không may vấp phải cái “ổ gà” nên ngã xước chân. Mẹ phải đưa ra hiệu thuốc để sát trùng và băng lại nên mới về muộn - mẹ anh Hùng kể.

Sáng hôm sau, anh Hùng rẽ qua chỗ mà con trai mình ngã tối hôm qua. Đoạn đường từ cổng làng Nguyên Xá đến phố Cầu Diễn chỉ dài khoảng 30m nhưng có đến gần chục cái “ổ gà” lớn nhỏ. Nhiều điểm lõm trên mặt đường có kích thước lớn, người dân phải lấy gạch xếp xuống dưới để mọi người có thể đi qua an toàn hơn.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Hùng cho biết, đoạn đường này tuy ngắn nhưng có lưu lượng người tham gia giao thông cao. Buổi tối, con đường lại không hề có đèn chiếu sáng nên càng trở nên nguy hiểm. Anh Hùng mong, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có biện pháp tu sửa đoạn đường để người dân đi lại an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Những “ổ gà” nguy hiểm

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.