Ngày 24-10 vừa qua, Wayne Rooney tròn 21 tuổi. Báo chí phương Tây khai thác đề tài liệu Rooney đã trưởng thành hay chưa để dự đoán về sự phát triển trong tương lai của một trong những ngôi sao lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
1. Rooney có “mắt thần”
Ngoài sức mạnh, tốc độ, sự nhạy bén, Wayne Rooney còn có một tố chất khác giúp anh trở thành siêu sao thế giới khi mới 18 tuổi, đó là đôi mắt. Thật tình cờ là chỉ gần đây Rooney mới phát hiện được khả năng siêu phàm của mình nhờ một cuộc thử nghiệm khoa học áp dụng vào chuyên môn tại M.U. Các nhà khoa học thuộc một trường đại học ở Liverpool phát hiện rằng Rooney có thể nhìn khắp mọi góc sân với tầm nhìn rất rõ. Những thử nghiệm cho thấy dù đứng ở cầu môn này Rooney vẫn thấy rõ những diễn biến ở khung thành đối diện. Bạn cứ thử tưởng tượng với diện tích sân khoảng 10.000m2 mà Rooney có thể quan sát tường tận mọi ngóc ngách trên sân thì đủ biết sẽ có lợi đến mức nào cho khả năng chơi bóng của tiền đạo này. Trong quá khứ, cựu thủ quân đội tuyển Anh giành World Cup 1966 Bobby Moore là cầu thủ hiếm hoi có đôi mắt đặc biệt như Rooney.
Ông Gail Stephenson - trưởng khoa Mắt trường Đại học Liverpool, tiết lộ: Công trình nghiên cứu mà chúng tôi đang áp dụng tại M.U rất mới và được giữ bí mật. Chúng tôi được giao nhiệm vụ giúp các cầu thủ M.U tăng cường năng lực quan sát. Stephenson và các cộng sự sẽ cho các cầu thủ M.U tập nhìn một tấm bảng (có thiết bị điện tử được gắn ở trong) gồm nhiều màu sắc được đặt ở khoảng cách xa. Nhiệm vụ của Rooney và đồng đội là phát hiện vị trí và tổng số những bóng đèn màu đỏ đã cháy sáng.
Với các cầu thủ M.U khác thì bài tập này không dễ, nhưng riêng Rooney thì các biện pháp hiện nay của nhóm giáo sư Stephenson có thể bị lỗi thời. Có lẽ họ phải soạn ra một giáo án riêng đặc biệt cho thần đồng bóng đá Anh. Với sự giúp sức của giáo sư Stephenson, Rooney sẽ có đôi mắt như Dương Tiễn, không phải để nhìn rõ yêu quái mà để phát hiện trái bóng cùng chuyển động của trận đấu dù đứng ở bất cứ vị trí nào trên sân. Theo giáo sư Stephenson, khả năng quan sát rất xa kết hợp với tốc độ và sức mạnh sẽ giúp Rooney xử lý tình huống nhanh và chuẩn xác hơn các cầu thủ khác. Đôi mắt chính là vũ khí vô cùng lợi hại của Rooney.
2. Ngôi sao bình dị
Một trong những thú vui của Wayne Rooney là đọc sách. Gần đây, không thấy báo chí Anh loan tin Rooney quậy phá ở những hộp đêm nổi tiếng tại Manchester hoặc London. Khi tiếp chuyện với người khác, Rooney tỏ thái độ hòa nhã pha chút e thẹn. Một Rooney lấc cấc, ăn nói lớn tiếng và hay cười toe toét đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông trưởng thành dù chỉ 21 tuổi.
Rooney cho biết đã nghiêm túc cân nhắc khả năng cưới cô bạn gái lâu năm Colleen Mc Loughlin. Không muốn để bạn gái phiền muộn, Rooney dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Ngoài đọc sách, thú giải trí của Rooney còn là billiards. Một tấm ảnh Rooney ngồi trên một chiếc giường lớn, chăm chú đọc cuốn tự truyện của Paul Gascoigne được đăng trên nhiều tờ báo Anh. Rooney phủ nhận đây là màn quảng cáo cho loạt tự truyện sắp phát hành của anh: “Tôi chẳng bao giờ làm điều gì mà mình không thích. Tôi thích đọc sách về Gascoigne, vậy thôi”. Rooney sẽ có 5 triệu USD sau khi loạt 5 quyển tự truyện của anh ra mắt bạn đọc trong vòng 12 năm. Có mặt tại NXB HarperCollins để ký hợp đồng, Rooney thẳng thắn: “Tôi không phủ nhận tiền bạc là một trong những lý do chính. Tuy nhiên, tôi muốn quyển tự truyện của mình sẽ giúp người khác không còn hiểu sai về Rooney”.
Rooney là ngôi sao số 1 của đội tuyển Anh và là một trong những người nổi tiếng nhất nước Anh. Anh phải thuê vệ sĩ riêng để tránh phiền phức mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Rooney cho rằng anh không có gì thay đổi: “Ngoài sân cỏ, tôi vẫn là người bình thường. Tôi về thăm nhà gần như mỗi ngày, gặp gỡ bạn bè và cùng họ chơi billiards, bóng bàn. Những người biết tôi từ 10 năm qua nói rằng Rooney đối xử với họ rất tốt. Tôi hạnh phúc vì được làm điều mình thích và có một cuộc sống bình thường. Nếu không thi đấu bóng đá, tôi lập tức về nhà xem truyền hình. Tôi thích phim Cinderella Man và đã rớm lệ vì kết cục buồn của phim này. Tôi thích nghe nhạc của U2, Oasis và Stereophonics. Stereophonics là ban nhạc yêu thích của tôi. Tôi đã xem họ trình diễn trực tiếp vài lần”.
Mây Sơn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.