Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những đảng viên “vác tù và hàng tổng” khi nghỉ hưu

Mai Khôi 09/04/2026 - 22:36

Không ngại khó, luôn gương mẫu và tận tụy với việc chung của thôn… đó là nhận xét của nhiều người dân khi nhắc đến hai nữ đảng viên đã nghỉ hưu nhưng vẫn miệt mài với công việc “vác tù và hàng tổng”: Bà Nguyễn Thị Hạnh và bà Phạm Thị Mứt ở xã Đông Anh…

Nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục cống hiến

Sau hơn 30 năm công tác tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đông Anh (cũ), bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1964) nghỉ hưu năm 2019. Những tưởng sau quãng thời gian dài làm việc, bà sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nghỉ ngơi nhưng bà tiếp tục đảm nhận vai trò Bí thư chi bộ thôn Chợ, xã Uy Nỗ (cũ), nay thuộc xã Đông Anh.

Thời điểm đó, Bí thư chi bộ thôn lâm bệnh phải điều trị dài ngày, trong khi phần lớn đảng viên đều đã cao tuổi. Là người còn đủ sức khỏe và kinh nghiệm, bà Hạnh được Đảng ủy xã tin tưởng, chỉ định tham gia ứng cử chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

anh-man-hinh-2026-04-09-luc-21.52.46.png
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư chi bộ Thôn Chợ, xã Đông Anh, vẫn miệt mài gắn bó với công việc chung sau khi nghỉ hưu, giữ vai trò kết nối và dẫn dắt ở cơ sở. Ảnh: Mai Khôi

Nhớ lại thời điểm nhận nhiệm vụ, bà Hạnh chỉ nói giản dị: “Đã là đảng viên thì phải có trách nhiệm với tập thể”. Từ đó đến nay, bà đã bước sang nhiệm kỳ thứ ba, tiếp tục đảm nhận vai trò Bí thư chi bộ, đồng thời kiêm nhiều nhiệm vụ khác như Tổ trưởng tổ dân vận, Tổ trưởng tổ hòa giải, báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội.

Theo bà Hạnh, điều bà trăn trở nhất khi làm công tác cơ sở là làm sao để xây dựng được đời sống văn hóa bền vững trong cộng đồng. Khi kinh tế đã dần ổn định, sự đoàn kết, đồng thuận trong khu dân cư mới là yếu tố quan trọng để giữ gìn môi trường sống bình yên.

Từ thực tế đó, bà cùng ban lãnh đạo thôn triển khai nhiều cách làm phù hợp. Thôn được chia thành các cụm dân cư theo từng ngõ, mỗi cụm có đảng viên phụ trách trực tiếp để nắm bắt tình hình. Các nhóm Zalo cộng đồng cũng được lập ra để thông tin nhanh chóng đến từng hộ dân. Nhờ cách làm này, nhiều chủ trương, chính sách của địa phương được người dân nắm bắt kịp thời, hạn chế tình trạng hiểu chưa đầy đủ hoặc chậm tiếp cận thông tin.

Nhận xét về bà Hạnh, chị Nguyễn Thị Cẩm, người dân thôn Chợ chia sẻ: “Bà Hạnh rất gần gũi với bà con. Việc gì của dân cũng quan tâm, giải quyết thấu tình đạt lý nên chúng tôi rất tin tưởng”.

Một trong những dấu ấn rõ nét là giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Khi việc trực chốt kiểm soát gặp khó khăn do nhiều người lo ngại nguy cơ lây nhiễm, bà Hạnh cùng lãnh đạo thôn đã trực tiếp đến từng gia đình vận động người dân tham gia. Bà Hạnh suy nghĩ, muốn vận động được người dân thì trước hết đảng viên phải làm gương. Với những suy nghĩ đó, cùng với sự chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân, thôn Chợ đã vượt qua giai đoạn khó khăn, giữ vững an ninh trật tự và sự ổn định trong cộng đồng.

Hết lòng vì việc làng

Cũng tại xã Đông Anh, bà Phạm Thị Mứt là một đảng viên từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp huyện. Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục tham gia công tác ở nơi cư trú. Xuất thân là giáo viên, bà từng công tác tại Hội Phụ nữ, Ban Tuyên giáo và sau đó giữ các vị trí như Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh (cũ) trước khi nghỉ hưu năm 2016.

Trở về địa phương, bà Phạm Thị Mứt được tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư chi bộ tổ dân phố số 2. Bà chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng xin lùi lại để ổn định cuộc sống gia đình, nhưng thấy các cụ cao tuổi vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ thì mình không thể đứng ngoài”.

z7709075257215_6ed09fc4060dd781250b0c82b24906ab.jpg
Bà Phạm Thị Mứt vẫn đều đặn có mặt trong những cuộc họp tổ dân phố, lặng lẽ góp sức giải quyết từng việc nhỏ, giữ nếp yên ấm trong khu dân cư. Ảnh: Mai Khôi

Với quy mô khoảng 150 hộ dân, công việc ở tổ dân phố không hề đơn giản. Nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống thường ngày nếu không được giải quyết kịp thời có thể dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Một vụ việc khiến bà nhớ nhất là tranh chấp liên quan đến xây dựng giữa hai hộ dân trong khu dân cư. Một bên yêu cầu bồi thường tới 150 triệu đồng do nhà bên cạnh gây hư hại.

Sau ba buổi làm việc kiên trì cùng tổ hòa giải, bà đã giúp hai bên tìm được tiếng nói chung, mức bồi thường được thống nhất ở 60 triệu đồng. Quan trọng hơn, mâu thuẫn được tháo gỡ, tình làng nghĩa xóm vẫn được giữ gìn. “Làm công tác cơ sở không chỉ là phân định đúng sai, mà còn phải giữ được sự hài hòa trong cộng đồng”, bà Mứt nói.

Không dừng lại ở những công việc quen thuộc, bà Mứt còn chủ động thích ứng với yêu cầu mới của thời đại. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được thúc đẩy mạnh mẽ, bà tích cực học hỏi, tham gia các lớp đào tạo, tự tìm hiểu cách làm video, infographic để truyền tải nghị quyết, chủ trương đến người dân một cách ngắn gọn, dễ hiểu hơn.

Con trai bà Mứt, anh Nguyễn Quang Tùng (sinh năm 1988), cho biết: “Nhiều khi tối muộn vẫn thấy mẹ ngồi soạn nội dung, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp ở tổ dân phố. Gia đình luôn ủng hộ vì hiểu đó là trách nhiệm và tâm huyết của mẹ tôi”.

Theo bà Mứt, một đảng viên ở cơ sở muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ cần hội tụ hai yếu tố: Tiên phong, gương mẫu và sẵn sàng cống hiến. “Tôi nghĩ, đảng viên dù ở độ tuổi nào cũng phải học, nếu không sẽ tụt hậu”, bà chia sẻ.

Theo lãnh đạo xã Đông Anh, đội ngũ đảng viên sau khi nghỉ hưu đang là lực lượng có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Với kinh nghiệm công tác, uy tín cá nhân và sự gắn bó với địa bàn, họ góp phần tích cực vào việc giữ gìn đoàn kết, ổn định ở khu dân cư.

Ở những vị trí khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau, điểm chung ở họ vẫn là tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với công việc. Với những đảng viên như bà Nguyễn Thị Hạnh, bà Phạm Thị Mứt, nghỉ hưu không phải là khép lại một chặng đường cống hiến, mà là mở ra một hành trình mới – gần dân hơn, sát dân hơn và thấu hiểu đời sống cộng đồng hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Những đảng viên “vác tù và hàng tổng” khi nghỉ hưu

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.