Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những cánh diều đã bay trong phố

TUYETMINH| 29/06/2006 15:33

(HNM)- Không có những triền đê, những cánh đồng trải dài thơm mùi gốc rạ, hay con đường quê dài hun hút cho những đứa trẻ thành phố thả diều. Chúng ao ước được chạy theo diều, bay lên cùng diều cao vút tận mây xanh và nghe tiếng sáo diều vi vu. Giờ đây, lũ trẻ có thể thả mình vào những cánh diều ngay trong thành phố- Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là một địa điểm lý tưởng tung những cánh diều.

Những cánh diều trên sân Mỹ Đình

(HNM)- Không có những triền đê, những cánh đồng trải dài thơm mùi gốc rạ, hay con đường quê dài hun hút cho những đứa trẻ thành phố thả diều. Chúng ao ước được chạy theo diều, bay lên cùng diều cao vút tận mây xanh và nghe tiếng sáo diều vi vu. Giờ đây, lũ trẻ có thể thả mình vào những cánh diều ngay trong thành phố- Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là một địa điểm lý tưởng tung những cánh diều. Thả diều, nay không chỉ là niềm say mê của lũ trẻ thành phố, của các bạn sinh viên, mà còn cả những người lớn tuổi.

Chiều dần buông, chút ánh nắng cuối cùng của ngày hè oi ả dường như nhường chỗ cho những cánh diều. 6 giờ chiều - Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đông hơn bao giờ hết, hàng trăm cánh diều tung bay trên bầu trời. Lũ trẻ chạy tung tăng với dây diều cười khúc khích, những chàng trai, cô gái khuôn mặt rạng ngời chỉ tay theo cánh diều của mình. Những người chơi diều ở đây không chạy đua nhau bằng chiếc diều to hay nhỏ và cũng không thi diều đẹp hay xấu, bay cao hay bay thấp, họ chơi theo sở thích riêng của mình. Ấy vậy mà, không ít người qua đây ngỡ đó là ngày hội thả diều. Diều thường được làm bằng vải là chính, với nhiều hình thù tạo dáng phong phú giống như những con chim, con cá... đủ màu sắc rực rỡ. Có những cánh diều cong được gắn thêm những chiếc đèn nhấp nháy như những ông sao trên trời khi màn đêm buông xuống.

Còn nhớ ngày xưa, thú thả diều ở các làng quê Việt đã để lại bao kỷ niệm đẹp cho mỗi thế hệ. Những cánh diều no gió, vi vu theo nhạc sáo lan tỏa khắp làng quê, mang ấn tượng khó phai, để cũng nhẹ nhàng đi vào thi ca như một thú chơi đầy văn hóa của người dân Việt. Khi cuộc sống thay đổi và ngày một phát triển, cứ tưởng rằng còn nghĩ đến thú chơi dân dã này. Nhưng lạ thay, chơi diều như một thứ men đã có sẵn trong máu, để khi có dịp nó chợt bừng thức. Ngày con đường Nguyễn Hữu Thọ- một con đường có không gian đẹp nhất nhì Hà Nội hoàn thành, người chơi diều như chợt tìm thấy mảnh đất dành cho mình đã mở. Mùa hè, tiết trời nóng nực, thành phố chật hẹp như muốn nổ tung, đi đâu cũng chỉ thấy người. Bởi vậy có một không gian như sân vận động Mỹ Đình vừa để hóng mát vừa để thả diều thì thật là lý tưởng. Tới đây, bạn có thể tự chọn cho mình một cánh diều. Có thể dễ dàng mua được một cánh diều ưng ý ngay trước cổng sân vận động. Diều có đủ loại, từ to đến nhỏ, màu sắc hình dáng tùy bạn lựa chọn theo sở thích của mình. Chỉ với 20 – 30 nghìn đồng bạn sẽ được sở hữu trong tay một cánh diều màu sắc sặc sỡ hay một màu dịu dàng. Nếu bạn là người cầu kỳ, bạn có thể tự làm cho mình một cánh diều, vật liệu rất đơn giản, gồm que tre, bút màu, giấy và hồ dán. Để làm xong một cánh diều thường bạn phải mất từ 3 - 4 ngày. Tuy nhiên, nhiều người có cảm giác thú vị khi được thấy những cánh diều do chính tay mình làm bay tít trên bầu trời xanh.

Khi ánh nắng cuối ngày chưa kịp tắt, bố con anh Mạnh (Cầu Giấy) lại lục đục mang theo cánh diều tự tay mình làm ra sân vận động Mỹ Đình thả diều. Bé Hoàng tuy còn bé, nhưng đã niết cách điều khiển diều ăn gió, nhìn cách cuộn dây kỹ thuật của cậu, không ai nghĩ cậu mới học thả diều cùng bố được gần một tháng. Anh mạnh kể: “Tôi đã từng có một tuổi thơ vô cùng ngọt ngào trên lưng trâu và những cánh diều. Sau khi công tác tại Hà Nội, tôi không có thời gian để nghĩ đến nó nữa. Tình cờ một hôm con trai tôi hỏi: bố ơi diều là gì?
 Tôi chợt nhận ra con mình thiệt thòi quá! Tôi đã kể cho con rất nhiều chuyện về cánh diều và cách làm nó. Bé thích lắm, nằng nặc đòi thả diều bằng được. Nhưng chẳng có chỗ, hai bố con đành lên sân thượng để thả diều, nhưng dây diều hay vướng vào dây điện nên lại thôi. Một hôm tình cờ đi ngang qua Mỹ Đình, thấp thoáng nhìn thấy một rừng diều, ngỡ đó là cuộc thi, tôi vào xem thử và từ hôm đó ngày nào tôi cũng cố gắng về sớm đưa con tới đây thả diều”.

Không chỉ trẻ nhỏ thích chơi diều, giờ đây thú chơi diều còn hấp dẫn cả mấy cô, cậu sinh viên. Chúng tôi đã có dịp nói chuyện với bạn Đào Hồng Mây- sinh viên trường Sư phạm ngoại ngữ đang cùng một nhóm bạn ngước mắt theo những cánh diều bay phấp phới, tay vừa cầm dây kéo vừa nói chuyện với chúng tôi: “Ngày nào bọn em cũng ra đây để thả diều, nhất là vào những hôm có gió và nóng. Thả diều thật tuyệt, vừa mát, vừa rộng, không khí ở đây lại trong lành”. Đây phải chăng là một tín hiệu đáng mừng. Khi sàn nhảy, quán Karoke còn nhiều hơn trường học, thì trong một không gian trong lành họ được thả hồn theo những cánh diều, trở về với tuổi thơ và chắc chắn họ sẽ coi những kỷ niệm đẹp với những cánh diều hơn là vào sàn nhảy.

Diều được thả tận 10 - 11 giờ đêm. Vào buổi tối, những cánh diều trở nên lung linh huyền ảo hơn bởi ánh điện cao áp. Càng tuyệt vời hơn khi hòa mình trong bản nhạc du dương của tiếng sáo, cảm nhận sự ngọt ngào mà từ lâu đã để mất. Bên cạnh những thú vui hiện đại con người lại có xu hướng tìm lại cho mình những niềm vui bình dị , nhẹ nhàng, trong sáng và trẻ thơ đến vậỵ. Thả diều ở Thủ đô cũng là một nét văn hóa độc đáo. Bạn hãy tới chiêm ngưỡng chúng, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên và thích thú. Hãy tự thưởng cho mình món ăn tinh thần độc đáo này nhé!.

Nguyễn Hồng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Những cánh diều đã bay trong phố

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.