Tiếng nhạc quân hành vang vọng hùng tráng, cờ Tổ quốc rợp đỏ khắp Quảng trường Ba Đình, những hàng quân chỉnh tề tiến bước cùng khối cờ hoa rực rỡ - đó là hình ảnh thiêng liêng và đầy cảm xúc trong những ngày qua chuẩn bị cho dịp Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hàng ngũ chỉnh tề, trang nghiêm ấy, khối nữ quân nhân nổi bật như một “vườn hoa rực rỡ” đầy kiêu hãnh.
Truyền thống phụ nữ quân đội - cội nguồn sức mạnh
Những tà áo dài thướt tha, với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt kiên nghị đã khắc sâu hình ảnh những “bông hoa” tỏa hương giữa hàng quân. Không chỉ mang đến nét đẹp dịu dàng, nữ tính, các nữ quân nhân còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của phụ nữ quân đội trong quân ngũ thời kỳ mới.

Trên quảng trường rộng lớn, những tà áo dài thướt tha cùng sắc đỏ của quốc kỳ, tạo nên một bức tranh hùng tráng, rực rỡ. Sự hiện diện của những nữ quân nhân Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) với dáng vóc nhỏ nhắn, mái tóc gọn gàng, gương mặt sáng ngời tạo nên một bức tranh giàu cảm xúc.
Có mặt trong lực lượng PK-KQ phục vụ A80, Trung tá Phạm Thị Hoa (Giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin, Học viện PK-KQ) xúc động chia sẻ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ca ngợi: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường; Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”. Và Người cũng dành tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, đã có sự tham gia của phụ nữ trong đội hình của lực lượng vũ trang cách mạng mới hình thành. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, biết bao nữ chiến sĩ đã để lại những dấu son không thể phai. Hình ảnh nữ dân quân Nguyễn Thị Chiên khoác súng trường trên vai, kiêu hãnh giữa trận địa miền Bắc, hay nữ Anh hùng Võ Thị Sáu tuổi đời mười bảy vẫn mỉm cười hiên ngang ra pháp trường, đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Ngay cả thời bình, phụ nữ quân đội vẫn tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế lớn lao. Từ các quân nhân nữ đầu tiên của lực lượng Phòng không - Không quân những năm kháng chiến chống Mỹ, đến những nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc hôm nay, tất cả đã khắc họa chân dung người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ quân đội nói riêng trí tuệ, bản lĩnh, giàu lòng nhân ái, góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế".
Nhìn vào khối đứng trong đội hình A80 của Học viện PK-KQ tại Quảng trường Ba Đình hôm nay, ta như thấy thấp thoáng bóng dáng những người phụ nữ Việt Nam kiên trung trong lịch sử. Khối đứng (nam, nữ) Học viện PK-KQ chính là thế hệ tiếp nối truyền thống ấy. Họ không chỉ kế thừa tinh thần kiên cường, mà còn mang trong mình tri thức thời đại, sẵn sàng làm chủ công nghệ hiện đại để bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Sắc hoa rực rỡ trên bầu trời xanh lịch sử
Theo Trung tá Phạm Thị Hoa, các chị em của Học viện PK-KQ đến từ nhiều vùng quê trên cả nước, mang theo giấc mơ khoác lên mình màu xanh áo lính, được phục vụ Tổ quốc giữa bầu trời bao la. Khối đứng (nam, nữ) Học viện PK-KQ, dù thời gian luyện tập ngắn, khi vừa nắng gắt, lúc mưa dầm, vừa phải dung hòa giữa nhiệm vụ luyện tập với công việc chuyên môn và hoàn cảnh gia đình, nhưng các chị đã nỗ lực mỗi ngày luyện tập, góp mặt trong đội hình hôm nay, tạo nên hình ảnh đẹp trong mỗi người dân.
Những ngày luyện tập đổ mồ hôi, những ngày hè rực lửa, dưới cái nắng chói chang, những cơn mưa bất chợt… không làm nao núng tinh thần và ý chí nghị lực kiên cường của những nữ quân nhân. Không ít lần, đôi chân thon nhỏ phải chịu những vết phồng rộp, mồ hôi ướt đẫm vai áo. Nhưng trong ánh mắt họ luôn ánh lên niềm tự hào vì được chọn vào đội hình danh dự. Đó chính là động lực để những nữ quân nhân vượt qua những khó khăn, thêm trưởng thành, thêm ý chí và sự kiên định.
Các nữ quân nhân như những bông hoa vừa mềm mại, duyên dáng, vừa cứng rắn, kiêu hãnh, mang theo thông điệp về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới: Năng động, bản lĩnh và đầy trí tuệ.

Cùng góp mặt trong đội hình, chị Nguyễn Thị Thùy Giang (Giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin - Học viện PK-KQ) chia sẻ: “Được lựa chọn tham gia khối đứng lần này là niềm tự hào lớn nhất trong quãng đời quân ngũ của tôi. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm thiêng liêng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng đại của dân tộc.
Trong dòng chảy hào hùng ấy, trong Lễ diễu binh nổi bật hai hình ảnh tượng trưng cho “sức mạnh và vẻ đẹp”, cho “bản lĩnh và sự mềm mại”. Nếu khối đi của nam với những bước chân dứt khoát, hiên ngang, thì khối vẫy hoa của nữ quân nhân chúng tôi tựa những cánh hoa mùa xuân rực rỡ, mềm mại mà đầy tự hào. Đó là động lực, là niềm tin để những nữ quân nhân chúng tôi phấn đấu nỗ lực không ngừng”.

Trong hàng quân ấy, có câu chuyện thật đặc biệt, hai mẹ con cùng vinh dự được tham gia thực hiện nhiệm vụ trong Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 lần này. Giữa quảng trường rợp sắc cờ hoa, hình ảnh hai mẹ con cùng sánh bước khiến nhiều người xúc động. Chị Nguyễn Thị Khánh, người mẹ ấy, có hằn đôi vết chân chim, nhưng dáng đứng vẫn hiên ngang, từng trải qua những năm tháng huấn luyện gian khổ.
Trên đôi vai ấy không chỉ là quân hàm, mà còn là truyền thống gia đình, tình yêu nước và niềm tự hào quân ngũ được trao truyền. Người con trai kiên định vững bước trong khối đi của lực lượng PK-KQ với từng bước chân mạnh mẽ, viết tiếp ước mơ của gia đình quân nhân mẫu mực. Hai thế hệ cùng chung nhịp bước, như minh chứng rằng lý tưởng bảo vệ Tổ quốc mãi cháy sáng trong trái tim người lính.

Cùng chồng là Trung tá Đỗ Anh Tuấn (Phó Chủ nhiệm Chính trị - Trung đoàn Không quân 917, sư đoàn 370, Quân chủng PK-KQ) tham gia lực lượng A80 lần này, Trung tá Phạm Thị Hoa bày tỏ cảm xúc và tự hào: “Nếu như chồng sát cánh cùng đồng đội ngày đêm canh giữ bầu trời, thì tôi cũng tự hào khi được đứng trong hàng ngũ nữ quân nhân, cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ mặt đất. Mỗi nhiệm vụ có một ý nghĩa riêng, nhưng đều chung niềm tin và trách nhiệm, góp phần làm nên hình ảnh đẹp của lực lượng PK-KQ”.
Những gương mặt ấy chỉ là số ít trong “vườn hoa” nữ quân nhân của Học viện PK-KQ, nơi mỗi bông hoa đều mang một câu chuyện đẹp, một ước mơ và một khát vọng được cống hiến cho bầu trời Tổ quốc. Ngày nay, khi đất nước hội nhập sâu rộng, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao, sự tham gia của phụ nữ trong quân đội càng trở nên quan trọng.

Khối nữ quân nhân Học viện PK-KQ chính là hình ảnh thu nhỏ của thế hệ phụ nữ Việt Nam: Tự tin hội nhập, làm chủ khoa học công nghệ, đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Vẻ đẹp của họ không chỉ nằm ở khuôn mặt tươi sáng mà còn tỏa ra từ trái tim yêu nước, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm. Đó là vẻ đẹp kết tinh từ truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, được nâng lên tầm cao mới trong môi trường quân đội cách mạng.
Bảo Thoa
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.